Thứ sáu, 19/04/2024 09:10 (GMT+7)

Nạn nhân vụ sạt lở đất ở Hòa Bình kể phút hãi hùng bị đất đá đè

MTĐT -  Thứ sáu, 13/10/2017 15:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở chôn vùi 18 người ở Tân Lạc, Hòa Bình.

Đến thời điểm này, hơn 35 tiếng sau khi xảy ra sự việc, thân nhân những người mất tích đang trông mắt dõi theo từng động tĩnh.

Tân Lạc hiện giờ ngớt mưa, trời vẫn âm u. Hàng trăm con người cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương đẩy nhanh quá trình tìm kiếm các nạn nhân trong vụ chôn vùi 18 người.

Nhiều lần, lực lượng cứu hộ phải bỏ chạy trước những đợt sạt lở của đất đá từ trên cao. Ai ai cũng chăm chăm nhìn vào đống đổ nát, hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Từng phiến đá được lật lên, từng cành cây, khúc gỗ được gỡ ra. Đến giờ, còn 8 người chưa được tìm thấy. Tiếng gào khóc thảm thiết, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của thân nhân những nạn nhân xấu số.

Anh Dũng cho biết, những gì gia đình anh đã trải qua trong đêm sạt lở là quá sức tưởng tượng.

Là một trong những nạn nhân may mắn thoát chết khỏi khối đất đá khổng lồ cách đây 35 tiếng, anh Bùi Văn Dũng (26 tuổi, xóm Khanh, xã Phú Cường, Tân Lạc, Hòa Bình) đến giờ vẫn chưa thôi hoảng hốt, sợ hãi.

Trong đêm tối tăm mịt mù, tai họa ập đến với gia đình đôi vợ chồng trẻ khi họ đang trong giấc nồng.

“Lúc đó trời tối đen như mực. Đang ngủ, tôi chỉ nghe một tiếng ầm trên đầu, mặt đất chuyển động dữ dội. Mở mắt ra, tôi thấy mình nằm giữa trời, hai chân bị đất đá đè lên, đau điếng”, người đàn ông này nhớ lại.

Trong đôi mắt còn vẻ sợ hãi, anh Dũng nói rằng, nếu tổ tiên không phù hộ, có lẽ giờ anh, vợ anh và cô con gái chẳng còn đứng ở đây.

Vụ sạt lở khiến căn nhà sàn của anh bị chôn vùi, trâu bò cũng bị dòng lũ dữ đem theo đất đá vùi lấp.

Kể về thời khắc kinh hoàng, ông bố trẻ giơ chỉ về phía khoảng đất trống, nơi ngôi nhà của anh đã bị cuốn đi. Có lẽ, ký ức kinh hoàng ấy đã khiến một người đàn ông gai góc, dạn dày kinh nghiệm nơi rừng núi bị khuất phục hoàn toàn.

Dũng kể, lúc rút được chân ra khỏi đống bùn đất nặng trịch, anh hoảng loạn đưa tay tìm kiếm vợ và con gái nhưng tay anh chỉ khua khoắng trong khoảng không vô định, vợ và con đều ngoài tầm với.

Anh Dũng cho biết, những gì gia đình anh đã trải qua trong đêm sạt lở là quá sức tưởng tượng.

Hoảng loạn, anh tìm xung quanh và bất ngờ cầm được một chiếc đèn pin. Ánh sáng le lói, heo hắt trong đêm tối như mực của chiếc đèn đã khiến người đàn ông này phần nào định thần lại, vơi bớt sự sợ hãi.

Đưa tầm mắt nhìn xung quanh với chút ánh sáng duy nhất, Dũng nhìn thấy vợ và con mình đang giãy giụa, quằn quại dưới đống bùn đất cách đó chừng 10m.

Anh lao tới và gỡ những thanh gỗ từ xà nhà để đào đất, cứu vợ con khỏi đống bùn lầy.

Anh gào thét kêu cứu nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng vọng của chính anh. 18 ngôi nhà xung quanh hàng xóm cũng lâm vào tình trạng tương tự. Trong khi đó, từ trên cao, đất đá từ đỉnh thác Khanh ầm ầm đổ xuống hạ nguồn.

Cả gia đình dìu dắt nhau chạy khỏi nơi nguy hiểm, mặt ai cũng “cắt không còn giọt máu”. Sự sợ hãi bao trùm lên khuôn mặt của 3 con người.

“Sau sự cố kinh hoàng ấy, vợ con tôi vẫn sợ hãi chưa dám ra ngoài. Con bé mới 2 tuổi nhưng đã phải hứng chịu nỗi ám ảnh suốt đời. Tối qua ngủ, con tôi thỉnh thoảng lại giật mình”, anh Dũng lắc đầu kể.

Dũng cho biết vợ chồng anh sẽ tìm một nơi khác để sinh sống. Mọi việc lại phải làm lại từ đầu nhưng chắc hẳn, ký ức kinh hoàng này sẽ khiến cả gia đình anh ám ảnh lâu dài.

Bạn đang đọc bài viết Nạn nhân vụ sạt lở đất ở Hòa Bình kể phút hãi hùng bị đất đá đè. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.