Thứ năm, 25/04/2024 03:55 (GMT+7)

Bão Soulik gây thiệt hại tại Hàn Quốc

MTĐT -  Thứ sáu, 24/08/2018 14:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bão Soulik đổ bộ vào Hàn Quốc đã khiến ít nhất một người mất tích, hai người bị thương cùng nhiều thiệt hại vật chất.

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 24/8 dẫn số liệu thống kê chính thức của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết ngày 22/8, tại thành phố Seogwipo, đảo Jeju, một phụ nữ hơn 20 tuổi đã mất tích, một nam giới ngoài 30 tuổi bị thương do sóng to đánh khi đang chụp ảnh.

Ngày 23/8, ở tỉnh Nam Jeolla, một người khác bị thương do tường bao của tòa nhà chung cư bị sập.

Sóng biển dâng cao tại thành phố cảng Busan, Hàn Quốc khi bão Soulik đổ bộ ngày 23/8. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Tại các khu vực bão đi qua như tỉnh Gyeonggi, tỉnh Gangwon, tỉnh Nam Jeolla, tới thời điểm hiện tại đã có 46 người dân thuộc 20 hộ gia đình phải sơ tán để tránh bão. Hơn 22.000 tòa nhà tại thành phố Gwangju bị mất điện. Hơn 150 cột điện bị đổ do gió giật mạnh, hơn 90 đèn tín hiệu bị hỏng hóc, đang được khôi phục.

Chính phủ đã lệnh cho hơn 7.800 trường học trên toàn quốc nghỉ học để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, toàn bộ trường học ở tỉnh Gangwon, Bắc Chungcheong, Bắc Jeolla đều cho học sinh nghỉ học.

Cảnh báo đặc biệt về báo Soulik ở các sân bay trên toàn quốc đang được dỡ bỏ dần do bão Soulik đã suy yếu.

Sân bay quốc tế Incheon đã dỡ bỏ cảnh báo vào lúc 10h30 phút sáng cùng ngày. Tính tới 9h sáng 24/8, đã có 7 chuyến bay bị hủy, 25 chuyến bị chậm giờ. Ở các sân bay khác trên toàn quốc cũng có 68 chuyến bay bị hủy trong ngày 24/8.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Bão Soulik gây thiệt hại tại Hàn Quốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành