Thứ sáu, 29/03/2024 14:19 (GMT+7)

'Thấy rừng bị tàn phá cảm giác như... máu mình đổ xuống'

Nam Hà -  Thứ bảy, 31/03/2018 06:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trực tiếp thị sát và chứng kiến cảnh rừng phòng hộ Sông Kôn bị "sát hại", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh xót xa đến nỗi thốt lên: "Thấy rừng bị tàn phá cảm giác như máu mình đổ xuống"

Ngày 30/3, Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dẫn đầu đã đi kiểm tra thực địa tại hiện trường vụ phá rừng phòng hộ Sông Kôn ở địa bàn giáp ranh của xã Jơ Ngây và Tà Lu (huyện Đông Giang).
Tại hiện trường, hàng chục cây gỗ cổ thụ với đường kính 1,2 - 1,5m đã bị chặt hạ, nằm ngổn ngang. Những gốc cây lớn giờ chỉ còn trơ những đường vết cưa xẻ, nhiều phách gỗ nằm la liệt khắp sườn núi...

Chứng kiến hiện trường, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam không khỏi xót xa.

Dù quy mô không quá lớn nhưng mức độ phá rừng khá nghiêm trọng. Tỉnh Quảng Nam rất quyết liệt nhưng bảo vệ vô cùng khó khăn. Cứ mỗi lần nhìn những cây rừng như thế này ngã xuống, tôi có cảm giác như máu mình đổ xuống”, ông Thanh nói. 

Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh (áo trắng) dẫn đầu đi kiểm tra thực địa tại hiện trường vụ phá rừng phòng hộ sông Kon.

 Sau buổi kiểm tra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi việc với các lãnh đạo Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh và các lãnh đạo UBND huyện Đông Giang, Nam Giang.

Theo ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, lực lượng Kiểm lâm và các ngành chức năng đã tổ chức được gần 210 đợt tuần tra, kiểm soát lâm sản và truy quét phá rừng, khai thác lâm, khoáng sản, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; phát hiện 242 vụ vi phạm; tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm gồm 306m3 gỗ các loại; 274,6kg động vật rừng cùng một số phương tiện, tang vật liên quan khác. Qua đó đã khởi tố 6 vụ án hủy hoại rừng; tiếp tục điều tra 20 vụ; kết thúc điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 4 vụ.

Đại tá Nguyễn Đình Hùng, Trưởng Công an huyện cho biết, vào ngày 8/1, Công an huyện Đông Giang nhận được tin báo từ Công an xã Zà Hung về việc phát hiện vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc thôn A Xanh 1, xã Zà Hung với khối lượng hơn 5m3 gỗ do một xe ben vận chuyển không rõ đặc điểm và biển kiểm soát.

Sau đó, Công an huyện Đông Giang đã xác lập chuyên án đấu tranh. Gần 2 tháng theo dõi, mật phục đến ngày 8/3, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng giáp ranh địa bàn xã Jơ Ngây và xã Tà Lu là Vũ Văn Cưng (40 tuổi) và Vũ Văn Trứng (36 tuổi, cùng trú xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang).

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, kiểm tra hiện trường vụ phá rừng phòng hộ ở huyện Đông Giang.


Rừng phòng hộ sông Kôn bị tàn phá nghiêm trọng...

Ông Lê Trí Thanh xót xa khi chứng kiến cảnh rừng phòng hộ bị tàn phá.

Những thân cây cổ thụ lớn 2 người ôm bị đốn hạ không thương tiếc, nằm la liệt khắp nơi.

Công an huyện Đông Giang xác định thêm 2 đối tượng Bhnướch Hồng (35 tuổi), A Ting Bnóc (26 tuổi, cả 2 cùng trú xã A Ting, huyện Đông Giang) đã có hành vi khai thác cây gỗ rừng trái phép tại khu vực rừng tự nhiên thuộc khoảng 1, 3 Tiểu khu 140 xã Zà Hung. Ngày 21& 22/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Giang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ khai thác gỗ rừng trái phép, kết quả có tổng số 33 cây rừng bị đốn hạ với tổng khối lượng cây đứng hơn 72,6m3.

Liên quan đến vụ phá rừng trên, ông Hồ Văn Minh, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn, thừa nhận thiếu sót khi để xảy ra vụ phá rừng. Ngoài ra, việc kiểm tra, giám sát chưa đến nơi đến chốn nên đã dẫn đến tình trạng phá rừng quy mô lớn.

Còn vụ phá rừng trên địa bàn huyện Nam Giang, Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng Công an huyện cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án hủy hoại rừng, bắt giữ 7 đối tượng xảy ra tại khu vực lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 giáp ranh giữa 3 xã Zuôich, Tà Pơơ (huyện Nam Giang) và xã Lăng (huyện Tây Giang).

Đến ngày 29/3, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang đã chỉ đạo Công an huyện khẩn trương chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tổ chức lực lượng phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, đơn vị chủ rừng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung tiến hành điều tra, xác minh vụ phá rừng xảy ra tại xã Chà Vàl.

Theo thông tin ban đầu, các lực lượng chức năng phát hiện tại khoảng 1 và 3 Tiểu khu 355 (thôn Cần Đôn, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang) xảy ra vụ phá rừng với số gỗ tự nhiên bị đốn hạ là 34 cây, trong đó gỗ lim 33 cây, xoan đào 1 cây, tổng khối lượng gỗ bị chặt hạ tại hiện trường là hơn 235m3 gỗ tròn (gỗ lim hơn 223m3, xoan đào 12m3).

Nhiều cây gỗ lớn vừa mới bị lâm tặc chặt hạ.

Những phách gỗ lớn bị lâm tặc "xẻ thịt" nằm ngổn ngang trong khu rừng...

Sau khi nghe các báo cáo, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, Quảng Nam là địa phương có địa hình hiểm trở, rừng núi đi lại khó khăn, lực lượng quản lý rừng mỏng, do đó các đơn vị, địa phương phải xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng là việc làm thường xuyên, liên tục, chứ không chỉ trong thời gian thực hiện Kế hoạch 147.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương phải xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng là việc làm thường xuyên, liên tục. Trong thời gian tới, cần tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng một cách khoa học, tổ chức triển khai trên thực tế phải phù hợp với điều kiện cụ thể.

Riêng vụ phá rừng mới phát hiện xảy ra tại xã Chà Vàl (huyện Nam Giang), ông Lê Trí Thanh giao Công an tỉnh Quảng Nam cần vào cuộc cùng Công an huyện Nam Giang và chính quyền địa phương xem xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Cũng tại đây, ông Thanh cũng công bố gmail cá nhân: [email protected]. kêu gọi các cơ quan báo chí và người dân tích cực tố giác các hành vi xâm hại rừng và hiến kế trong việc quản lý, bảo vệ rừng.

Bạn đang đọc bài viết 'Thấy rừng bị tàn phá cảm giác như... máu mình đổ xuống'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.