Thứ bảy, 27/04/2024 11:19 (GMT+7)

Tây Nguyên: Nhiều nơi hoa màu chết vì khô hạn

MTĐT -  Thứ năm, 02/05/2019 15:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng nghìn ha cà phê, tiêu, ngô ở nhiều nơi trên Tây Nguyên vì thiếu nước trầm trọng mà dẫn đến héo úa, chết khô.

Những vườn hồ tiêu rất cần nước đã héo úa ở huyện Chư Sê (Gia Lai)
Núi rừng ở huyện Krông Pa, Ia Pa, Ayun Pa ( Gia Lai)cũng khô khốc, nguy cơ cháy rừng cao
Những cây ngô thiếu nước chết đứng trên đồng
Nhiệt độ tại thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) lên đến 39 độ C
Đàn bò ở xã Chư Drăng (huyện Krông Pa) phải gặm cỏ khô lẫn đất
Người dân buôn 1 (xã Chư Drăng, huyện Krông Pa) thu hoạch củ mì (sắn) dưới trưa nắng 
Nông dân cày đất nhưng chưa xuống giống, chờ mưa
Anh Ksor Truyn (SN 1978, xã Chư Gu, huyện Krông Pa) phơi nắng thu dọn cây mì. Anh cho biết năm nay củ mì giá bán cao nên cũng đỡ mệt.
Con lợn vùi mình xuống vũng lầy giữa đường để tránh nóng
"Chiều nào em cũng cùng hàng xóm đi bộ khoảng 2km để lấy nước mạch về  sinh hoạt. Nhà em có 10 người, nếu mua nước đóng bình thì rất tốn kém. Bây giờ em chỉ mong có trời mưa lớn để giếng nước đầy lên" - Chị Nay H'Bnui (20 tuổi, xã Chư Drăng) nói.
Hồ D'Hung Tiên, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, Đắk Lắk cũng cạn trơ đáy . Ông Phạm Vũ Tuấn - Trưởng phòng Dự báo - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên dự báo, khoảng 15 ngày nữa sẽ có mưa toàn vùng Tây Nguyên. Thời điểm này một số nơi cũng đã có mưa rải rác. Tuy nhiên, bà con  vẫn cần phải dùng nước tiết kiệm, duy trì nguồn nước phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu.

TheoTP

Bạn đang đọc bài viết Tây Nguyên: Nhiều nơi hoa màu chết vì khô hạn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề