Thứ bảy, 20/04/2024 18:22 (GMT+7)

Mời nhà khoa học tìm nguyên nhân ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

MTĐT -  Thứ tư, 13/06/2018 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo, phối hợp các đơn vị liên quan mời chuyên gia, nhà khoa học kiểm tra, đánh giá, tìm nguyên nhân gây ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Máy bơm khủng được đánh giá là thành công nhưng vừa qua tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnhvẫn ngập. Ảnh: T.THANH

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đề nghị việc kiểm tra nên tổ chức tại thời điểm có mưa lớn và đề xuất giải pháp khắc phục, sau đó báo cáo UBND TP.

Ngoài ra, ông Trần Vĩnh Tuyến cũng giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP kiểm tra lòng cống, đảm bảo thông thoáng, không để rác gây tắc nghẽn. Tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp bỏ rác không đúng nơi quy định, bỏ rác trên đường hoặc tại các hố ga thoát nước. Đồng thời, giao UBND quận Bình Thạnh bố trí lực lượng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đặt máy bơm, không để các đối tượng xấu làm ảnh hưởng hoạt động chống ngập của TP.
Hệ thống siêu máy bơm chống ngập tại đường Nguyễn Hữu Cảnh được thí điểm từ tháng 9.2017. Siêu máy bơm này có công suất 27.000-96.000 m3/giờ, có hệ thống lọc rác, được đầu tư khoảng 88 tỉ đồng. Sau chín tháng thí điểm, tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện thí điểm công nghệ bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, sáng 19.4. Các cơ quan, sở, ngành đánh giá bước đầu hệ thống siêu máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đã đạt hiệu quả tốt. Cuối buổi sơ kết, Tập đoàn Quang Trung và Trung tâm chống ngập TP đã ký kết hợp đồng thuê máy bơm.

Tuy nhiên, qua vài trận mưa đầu mùa mưa 2018, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn xảy ra tình trạng ngập nước.

Bạn đang đọc bài viết Mời nhà khoa học tìm nguyên nhân ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Người Đô thị

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất