Thứ sáu, 26/04/2024 02:18 (GMT+7)

Kỳ lạ giếng nước không bao giờ cạn trên đảo Lý Sơn

MTĐT -  Thứ bảy, 10/08/2019 11:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

46 năm qua, cái giếng này luôn cung cấp nguồn nước mát cho người dân trên đảo Lý Sơn.

Mùa khô năm nay, hơn 2.000 giếng nước trên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cạn kiệt và nhiễm mặn. Vì thế, tìm nguồn nước tưới cho cây trồng vô cùng khó khăn. Thế nhưng, tại xã An Vĩnh trên huyện đảo này lại có một giếng nước chưa bao giờ cạn, quanh năm đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng, người dân gọi cái giếng này là giếng ông Lý.

Hơn 40 năm qua, ông Phạm Khắc Thoàn, ở xã An Vĩnh chưa lần nào thấy giếng ông Lý cạn nước. Vào mùa khô, nhiều diện tích đất sản xuất trên đảo bỏ hoang vì thiếu nước. Thế nhưng, hàng chục héc ta cây trồng xung quanh giếng nước ông Lý luôn xanh tươi bởi được tưới từ nguồn nước giếng ông Lý.

"Giếng này mặc dù không sâu nhưng không bao giờ thiếu nước. Nông dân làm xung quanh cánh đồng này luôn dư nước tưới cho cây trồng", ông Phạm Khắc Thoàn nói.

Giếng nước ông Lý trên đảo Lý Sơn gần 50 năm không cạn nước.

Giếng nước ông Lý được ông Phạm Khắc Lý ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn đào vào năm 1973. Giếng sâu 8 mét, rộng 3 mét, xây bằng đá đen, xếp chồng lên nhau. 46 năm qua, cái giếng  này luôn cung cấp nguồn nước mát cho người dân trên đảo. Mùa khô hạn, giếng nước ông Lý đảm bảo nước tưới cho 4 cánh đồng trong huyện.

Bà Trần Thị Tám, ở xã An Vĩnh chia sẻ; bà con trồng hành tỏi ở đây nhờ cái giếng này nhiều lắm: "Bà con mình mà không nhờ giếng này thì khó trồng trọt lắm. Như năm nay trời hạn, nhưng vẫn có nước từ giếng ông Lý".

Theo ông Trần Văn Thuyền, Cán bộ Địa chính và Nông nghiệp xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, giếng nước ông Lý chưa một lần cạn, nếu 5 máy bơm, mỗi máy công suất 5 ngựa cùng bơm cả ngày lẫn đêm cũng không hút hết nước. Ông Trần Văn Thuyền cho biết, giếng đã giải hạn cho hàng chục héc ta đất nông nghiệp trên đảo vào mùa khô.

"Giếng ông Lý xưa nay không bao giờ cạn. Nhìn từ trên xuống rất nhỏ nhưng nó phục vụ tưới nước cho 4 cánh đồng là đồng Đá, đồng Cải, đồng Vuông và đồng Rừng với diện tích hơn 70ha. Người dân gọi đây là giếng không bao giờ cạn".       

Vì sao giếng ông Lý luôn đầy nước dù nằm ở vị trí cao và xa bờ biển thì vẫn chưa có ai lý giải được. Chỉ biết rằng, mùa khô hạn hàng năm, giếng nước này đã cứu hàng chục héc ta cây trồng trên đảo.

Theo vov

Bạn đang đọc bài viết Kỳ lạ giếng nước không bao giờ cạn trên đảo Lý Sơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.