Thứ sáu, 29/03/2024 15:24 (GMT+7)

Từ tối mai (13/5), Hà Nội không còn ổ dịch Covid-19

MTĐT -  Thứ ba, 12/05/2020 17:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 23h30 ngày 13/5 sẽ triển khai quyết định kết thúc cách ly tại xóm Trên, thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến. Hà Nội hiện không còn ổ dịch nào liên quan đến COVID-19.

Chiều 12/5, trao đổi với bao Tiền phong, đại diện lãnh đạo UBND xã Dũng Tiến cho biết, theo quy định, đến hết ngày 13/5, ổ dịch COVID-19 tại thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến) sẽ hết hạn cách ly 28 ngày.

“Chúng tôi đang chờ quyết định của UBND huyện cụ thể như thế nào để triển khai”, lãnh đạo xã Dũng Tiến cho biết.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết, theo kế hoạch, khoảng 23h30 ngày 13/5 sẽ triển khai quyết định kết thúc cách ly tại xóm Trên, thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin bệnh nhân 266 dương tính với COVID-19, huyện Tường Tín đã tiến hành phong tỏa thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến) từ ngày 15/4 vì bệnh nhân này cư trú tại đây.

Bệnh nhân 266 là một trong 18 người có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai nên đã được cách ly tại nhà.

Việc thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến) được gỡ bỏ lệnh cách ly, Hà Nội hiện không còn ổ dịch nào liên quan đến COVID-19.

Tính đến 17h chiều 12/5, Việt Nam bước sang ngày thứ 26 không có ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng.

Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến thời điểm này, trong tổng số 288 ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, có 249 (86%) trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh. Hiện có 148 ca nhiễm được phát hiện khi nhập cảnh và đã được cách ly.

Hôm qua (11/5) đã có thêm 8 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 được công bố khỏi bệnh gồm bệnh nhân số 178, 218, 250, 254, 256, 259, 262 và 269.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Từ tối mai (13/5), Hà Nội không còn ổ dịch Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.