Thứ sáu, 29/03/2024 15:52 (GMT+7)

Vụ ông Trần Bắc Hà: Khám nhà nguyên giám đốc BIDV ở Hà Tĩnh

MTĐT -  Thứ năm, 29/11/2018 20:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngay sau lệnh bắt tạm giam ông Trần Bắc Hà, chiều tối nay, đoàn cán bộ của Bộ Công an cùng đại diện Viện kiểm sát đã khám xét tư gia bị can Kiều Đình Hòa và Lê Thị Vân Anh.

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó GĐ, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Cục cảnh sát kinh tế Bộ công an phối hợp với Công an Hà Tĩnh đã khám xét nhà ông Kiều Đình Hòa, nguyên GĐ chi nhánh ngân hàng BIDV Hà Tĩnh. 

Việc khám xét nhà ông Kiều Đình Hoà diễn ra hơn 1 tiếng

Khoảng 17h30 chiều nay, tại nhà riêng của ông Kiều Đình Hòa (số 09, đường Sử Hy Nhan, tổ dân phố 3, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) đoàn cán bộ cơ quan điều tra, viện kiểm sát có mặt để khám xét.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Bộ Công an đã khám xét tại nhà riêng bà Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng khách hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh (khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý).

Đến 18h30, việc khám xét hoàn tất tại tư gia ông Kiều Đình Hoà.   

Cơ quan chức năng có mặt tại nhà bà Vân Anh (Ảnh: Quỳnh Nga)

Cùng với ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV), ông Hoà và bà Vân Anh là hai trong số 4 bị can vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Riêng bị can Lê Thị Vân Anh được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Vnexpress

Bạn đang đọc bài viết Vụ ông Trần Bắc Hà: Khám nhà nguyên giám đốc BIDV ở Hà Tĩnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.