Thứ sáu, 29/03/2024 17:46 (GMT+7)

Kẻ chủ mưu 'đầu độc' nguồn nước sạch sông Đà khai được một DN thuê?

MTĐT -  Chủ nhật, 20/10/2019 16:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lý Đình Vũ được cơ quan chức năng xác định là kẻ chủ mưu trong vụ đổ trộm dầu thải tại đầu nguồn Sông Đà khai có một giám đốc doanh nghiệp thuê anh ta đổ chất thải. Lời khai này đang được làm rõ.

Chiều ngày 20/10, trao đổi với PV, đại tá Phạm Văn Lương - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh - cho biết Lý Đình Vũ (37 tuổi, quê Bắc Ninh), nghi phạm thứ 3 liên quan vụ đổ dầu thải xuống đầu nguồn gây ô nhiễm nước dẫn vào Nhà máy nước sạch sông Đà đã ra đầu thú.

Đối tượng Lý Đình Vũ tại cơ quan Công an. Ảnh: Minh Hiền - Báo CAND

Lý Đình Vũ được cơ quan chức năng xác định là kẻ chủ mưu trong vụ đổ trộm dầu thải tại đầu nguồn Sông Đà ra hồ Đầm Bài (tỉnh Hòa Bình), nơi cấp nước cho Nhà máy nước sạch Sông Đà khiến nguồn nước bị ô nhiễm trong những ngày vừa qua.

Ngay sau khi đối tượng Lý Đình Vũ bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp các đơn vị chức năng chia làm nhiều tổ công tác truy lùng ráo riết đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Thuận Thành đã phát hiện Vũ đang có mặt tại khu vực giáp với huyện Thuận Thành.

Sau khi biết không thể trốn thoát, đối tượng Vũ xin ra đầu thú. Tại cơ quan công an, theo lời khai đối tượng, sau khi biết Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám bị bắt, Vũ đã bỏ trốn tại nhiều tỉnh như Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh…

Trao đổi với PV Zing, Phó GĐ Công an tỉnh Bắc Ninh, đại tá Phạm Văn Lương cho biết Vũ đã tới trụ sở cơ quan Công an Bắc Ninh trình diện. Sau đó nghi phạm được bàn giao cho Công an tỉnh Hòa Bình để tiếp tục điều tra. Ông Lương cho biết: "Ban đầu, Vũ khai có một giám đốc doanh nghiệp thuê anh ta đổ chất thải. Lời khai này đang được làm rõ”.

Chiếc xe tải chở dầu thải đi đổ trộm.

Trước đó, ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành thu giữ xe tải 99C - 08783 khi đang lưu thông tại Tuyên Quang do Ma Phúc Bảy (sinh năm 1980, trú tại Tuyên Quang) điều khiển. Đây là chiếc xe chở chất thải đổ tại khu vực đầu nguồn Nhà máy Nước sạch sông Đà. Cơ quan điều tra cũng đang tiến hành làm rõ xem Ma Phúc Bảy có liên quan đến vụ án hay không.

Theo ông Lương, nghi phạm được bàn giao cho Công an tỉnh Hòa Bình để lấy lời khai, làm rõ vụ án. Bước đầu, Vũ khai nhận có một giám đốc doanh nghiệp thuê anh ta đổ chất thải, lời khai này đang được làm rõ.

Trước đó, ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Nguyễn Chương Đại (SN 1994, trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (SN 1986, trú tại xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám được xác định là nghi phạm gây ra vụ đổ trộm chất thải nguy hại (dầu thải) xuống mặt đường, làm chảy xuống suối Trầm (thuộc xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn) đến hồ Đầm Bài - là nơi cung cấp nguồn nước cho Nhà máy nước sạch Sông Đà.

Dầu thải được đổ trộm 

Ngoài hai nghi phạm trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cũng xác định được đối tượng thứ 3, “kẻ chủ mưu” của vụ việc, đó là Lý Đình Vũ (SN 1982, trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh).

Quá trình đấu tranh, bước đầu 2 đối tượng Đại và Thám khai, ngày 6/10 được Lý Đình Vũ thuê lái xe ô tô tải BKS 99C – 087.83 đi từ tỉnh Bắc Ninh đến Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) lấy chất thải, bơm vào 10 thùng chứa (khoảng 10m3), sau đó di chuyển về Công ty TNHH Cơ khí cao su K90 (xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) gửi xe.

Hoàng Văn Thám và Nguyễn Chương Đại.

Đến ngày 8/10, Đại, Thám và Vũ sử dụng xe ô tô tải trên và xe ô tô 4 chỗ BKS 89A – 137.66 (chủ phương tiện là Nguyễn Văn Quyền, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), chở chất thải lên địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) tiến hành xả trộm chất thải, sau đó bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Phòng PC05, PA04 và Công an huyện Kỳ Sơn tham mưu cho Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà tạm thời ngừng cấp nước sinh hoạt để tiến hành kiểm định đánh giá chất lượng an toàn nguồn nước.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-CSĐT, ngày 16/10/2019 về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại Khoản 2 Điều 235 Bộ Luật hình sự năm 2015 để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngày 17/10, Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (PC02) thụ lý, điều tra.

Lý Đình Vũ, sinh năm 1982, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đang bị truy bắt vì liên quan vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước cấp cho Nhà máy nước sạch sông Đà.

Ngoài Vũ, công an đã tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Chương Đại (sinh năm 1994, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (sinh năm 1986, trú tại xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn).

Lý Đình Vũ đã có vợ và 3 người con (2 gái,1 trai). Theo lời bà Nguyễn Thị Mai (mẹ Vũ), cuộc sống của gia đình bắt đầu khó khăn từ khi con trai bà bắt tay làm ăn cùng với một người tên Phú nhưng thất bại, từ đó gia đình phải gánh một khoản nợ lớn. Sau đó gia đình có vay mượn được một khoản tiền để mua xe ô tô tải cho Vũ chạy kiếm thêm thu nhập. Hiện gia đình đang làm nghề thu mua, sản xuất dây chun, Vũ chủ yếu dùng xe để đi giao hàng cho khách.

Bà Mai cũng cho biết, khi nghe được tin Vũ có liên quan đến vụ việc trên, vợ của Vũ đã ngất lịm đi, có lần còn đòi tự tử nhưng may có mọi người can ngăn, động viên kịp thời. Đến bây giờ bà vẫn không thể tin được con trai mình lại liên quan đến vụ việc rung động này…

Bạn đang đọc bài viết Kẻ chủ mưu 'đầu độc' nguồn nước sạch sông Đà khai được một DN thuê?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ