Thứ sáu, 29/03/2024 15:22 (GMT+7)

Huế: Bắt 2 tàu giã cào trái phép mang biển số Đà Nẵng ở mũi Chân Mây

Nguyễn Hiền -  Chủ nhật, 08/07/2018 07:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã mật phục bắt giữ và xử phạt hành chính 24 triệu đồng đối với 2 tàu giã cào mang biển số Đà Nẵng.

Ngày 7/7, Chi cục thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cảnh sát phát hiện và xử phạt hành chính 2 tàu giã cào vi phạm trong lĩnh vực thủy sản.

Thông tin ban đầu, trước đó ngày 4/7, sau khi nhận được thông tin mật báo từ ngư dân về các tàu giã cào mang biển số của Đà Nẵng ngang nhiên khai thác thủy sản gần bờ dọc biển Chân Mây- Lăng Cô (huyện Phú Lộc).

Ngay sau đó, lực lượng thanh tra chuyên ngành Chi cục Thủy sản phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Môi trường- Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động người và tàu kiểm ngư mật phục.

Hai chiếc tàu giã cào đang đánh cá trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Đến rạng sáng hôm sau, lực lượng chức năng mới bắt được 2 tàu cá mang biển số ĐNa 71636 TS do ông Trần Văn Bình làm thuyền trưởng và tàu ĐNa 50492TS do ông Trần Văn Nam làm thuyền trưởng (cùng trú ở phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đang sử dụng lưới giã cào đôi (lưới kéo) để khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ của tỉnh.

Kết quả xử lý 2 trường hợp nói trên với tổng số tiền 24 triệu đồng, theo các điểm c, đ khoản 5, điều 10, Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ, Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Được biết, địa điểm diễn ra vi phạm chỉ cách mũi Chân Mây Đông khoảng 0,5 hải lý.

Ngay sau đó, các tàu vi phạm đã được tàu kiểm ngư lai dắt về Thuận An để đấu tranh xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Huế: Bắt 2 tàu giã cào trái phép mang biển số Đà Nẵng ở mũi Chân Mây. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.