Thứ sáu, 29/03/2024 15:40 (GMT+7)

Hải Dương: Vì đâu người dân im tiếng trước 'cát tăc' lộng hành?

Văn Bình - Trung Hiếu -  Thứ hai, 30/10/2017 07:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua NPV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tiếp tục có buổi làm việc tại hiện trường và trao đổi với chính quyền sở tại về vấn nạn "cát tặc" lộng hành.

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã phản ánh tình trạng “cát tặc” đang lộng hành tại sông Thương đoạn qua địa phận thôn Ngọc Tân, xã Hưng Đạo,thị xã Chí Linh, Hải Dương.

Tình trạng này đã khiến cho lưu tốc dòng chảy thay đổi và kéo theo đất đai màu mỡ bị sạt lở, cả cánh đồng rộng lớn được phù sa bồi đắp đang đứng trước nguy cơ mất trắng và bị bỏ hoang.

Đặc biệt đáng chú ý là khi người dân đang tự đấu tranh chính đáng, để bảo vệ đất đai canh tác của mình thì lại bị một nhóm người lạ mặt mang hung khí trên tay dọa nạt.(Sự việc diễn ra ngày 3/10-PV). Tất cả đã khiến cho người dân vô cùng lo sợ, không dám đấu tranh thì bị mất đất, còn đấu tranh xua đuổi thì bị dọa nạt. 

Bờ sông Thương đoạn chảy qua thôn Ngọc Tân đang bị sạt lở nghiêm trọng.

 Để làm rõ hơn vấn đề nhóm PV đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Khắc Lợi – Phó chủ tịch UBND xã Hưng Đạo. Tại buổi làm việc ông Lợi cho biết: “Chính quyền chúng tôi không hề "bất lực", mà còn trên cả tích cực để chống lại và xua đuổi cát tặc”.

Vị Phó chủ tịch xã khẳng định: Đã Sáu, Bẩy tháng gần đây tình trạng hút cát là không có. Tuy nhiên, thời gian mới đây lại có hiện tượng một số tàu hút cát quay lại địa bàn xã. Đồng thời ông Lợi cho rằng việc người dân tự ý thành lập đội tự quản để xua đuổi “cát tặc” là một “màn kịch do chính người dân dựng lên”.

Với mục đích để gây mâu thuẫn và phá rối chính quyền, và cho rằng chính quyền "bất lực".

Ông Lợi khẳng định thêm: “Tàu chỉ đậu ở đấy và không dám hút”. 

Ông Phạm Khắc Lợi – phó chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cho biết, “ chính quyền chúng tôi không hề bất lực, mà còn trên cả tích cực để chống lại và xua đuổi cát tặc”.

Khi được hỏi về các biện pháp đưa ra để chống xua đuổi những kẻ khai thác cát trộm trên địa bàn xã. Ông Lợi cho biết, đã giao cho Trưởng Công An xã, phối hợp với cơ sở thôn thành lập lên các đội tuần tra, trông giữ,xua đuổi 24/24. Trang bị cho đội tuần tra một thuyền máy, một chòi canh gác, và một loa để kêu gọi và thông báo.

Để tìm hiểu thêm về sự việc cũng như muốn làm rõ việc có hay không “màn kịch” như vị phó chủ tịch cho biết.

Nhóm PV tiếp tục cùng với ông Phạm Hữu Hồng – Trưởng Công An xã Hưng Đạo xuống tiếp cận hiện trường để ghi nhận thực tế.

Tại thời điểm này (khoảng hơn 2h chiều – PV) trên sông Thương cũng vẫn có một số tàu đang “làm nhiệm vụ” hút cát.

Tuy nhiên, khi được hỏi về vị trí của những con tàu đó, ông Hồng cho biết vị trí đó là thuộc về địa phận tỉnh Bắc Giang chứ không phải xã Hưng Đạo. Ấy thế nhưng cho dù đã ở địa phận của tỉnh Bắc Giang, thì khi phát hiện có nhóm PV đang thực hiện ghi hình. Những chiếc tàu đang mải mê hút cát, vẫn không quên việc di chuyển ra xa hơn, để lẩn tránh ống kính máy quay, cũng như chui vào “khu vực an toàn”.

Khá bất ngờ, khi ở thời điểm đó có một số người dân sống tại thôn Ngọc Tân đã cùng với nhóm PV và ông Phạm Hữu Hồng xuống tiếp cận hiện trường.

Tuy nhiên, khi nhóm PV ngỏ ý muốn trao đổi và phỏng vấn thì lại nhận được sự từ chối cung cấp thông tin.  

Rõ ràng đây là cơ hội để người dân được nói những gì là thực tế, là những bức xúc của dân làng, khi có cả sự lắng nghe và tiếp nhận trực tiếp của chính quyền sở tại. Thế nhưng những gì mà nhóm PV nhận được lại là những cái lắc đầu từ chối cung cấp thông tin.

Phải chăng người Ngọc Tân còn lo sợ điều gì? Vì đâu người dân đành “im hơi lặng tiếng” trước “cát tăc” như vậy?.

Và liệu rằng có hay không việc người dân đang dựng lên màn kịch để chống đối chính quyền. Ngọc Tân cần sự chung tay của tất cả các cấp, các ngành và đặc biệt là sự chỉ đạo quan tâm đúng mức hơn nữa của chính quyền thị xã Chí Linh, cũng như của xã Hưng Đạo.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc tới bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: Vì đâu người dân im tiếng trước 'cát tăc' lộng hành?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.