Thứ bảy, 20/04/2024 15:30 (GMT+7)

Đắk Nông: Trong 6 tháng đầu năm thiệt hại hơn 100 ha rừng

Trần Quỳnh -  Thứ sáu, 06/07/2018 08:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các vụ phá rừng chủ yếu xảy ra ở khu vực biên giới, nơi có nhiều công ty được giao khoán quản lý, bảo vệ rừng.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã xảy ra 324 vụ phá rừng trái pháp luật, làm thiệt hại gần 117 ha rừng.

Theo đó, số các vụ phá rừng chủ yếu xảy ra ở các địa bàn giáp biên giới, xa khu dân cư và nơi có nhiều công ty được giao khoán quản lý, bảo vệ rừng. Cụ thể, tại huyện Đắk G’Long, đã xảy ra 171 vụ, thiệt hại hơn 73ha; tại huyện Đắk Song là 83 vụ, thiệt hại hơn 19,5ha; tại huyện Tuy Đức là 47 vụ, thiệt hại hơn 17ha…

 Hiện trường một vụ phá rừng xảy ra tại huyện Tuy Đức.

Trong đó, có 265 vụ xử lý hành chính với thiệt hại khoảng 60ha, chuyển hồ sơ qua cơ quan chức năng điều tra hình sự 34 vụ/50 ha; các vụ còn lại đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Nông củng cố hồ sơ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Các vụ phá rừng xảy ra phần lớn là diện tích rừng tái sinh, các đối tượng phá để lấn chiếm đất nhằm mục đích sản xuất nông nghiệp và mua bán đất trái phép.

Hiện tại, ở các huyện như: Tuy Đức, Đắk G’Long thì tình trạng phá rừng theo hình thức này xảy ra là khá phổ biến./.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Trong 6 tháng đầu năm thiệt hại hơn 100 ha rừng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ