Thứ bảy, 20/04/2024 11:29 (GMT+7)

Buôn lậu phân urê?

Nhóm PV TNB -  Thứ tư, 11/10/2017 15:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trên sà lan chở hàng hóa là phân urê dạng rời khoảng hơn 50 tấn không có hóa đơn, chứng từ và giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, trụ sở xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết: Ngày 8/10/2017, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tàu cảnh sát biển CSB 2001, Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện một sà lan có dấu hiệu nghi vấn tại vị trí cách Tây Nam Hòn Khoai khoảng 25 hải lý.

Sà lan chở 50 tấn phân bón không rõ nguồn gốc. (Ảnh do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cung cấp).

Qua kiểm tra cho thấy, đây là sà lan tự hành mang số hiệu LA - 06748 do ông Trần Quang Minh, ngụ khu phố 3, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An làm chủ tàu nhưng được ông Nguyễn Văn Tám, trú tại ấp 7, xã Phước Đồng, huyện Cần Đước, tỉnh Long An thuê; trên sà lan có 6 thuyền viên.

Vào thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện và người vận hành máy không có bằng thuyền trưởng, máy trưởng. Trên sà lan chở hàng hóa là phân urê dạng rời khoảng hơn 50 tấn không có hóa đơn, chứng từ và giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tổ chức dẫn giải về cảng Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 tại huyện Phú Quốc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Buôn lậu phân urê?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ