Thứ bảy, 20/04/2024 16:49 (GMT+7)

Ba Vì: Doanh nghiệp ngang nhiên lấp sông, kinh doanh trái phép?

Triệu Trần -  Thứ hai, 19/11/2018 10:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù không có giấy phép, nhiều lần bị chính quyền xử lý vi phạm nhưng doanh nghiệp vẫn ngang nhiên đổ đất đá lấn sông, hoạt động bến bãi trái phép, thách thức pháp luật?

Theo phản ánh của người dân xã Phú Cường, huyện Ba Vì (TP. Hà Nội), tại khu vực chân cầu Văn Lang (thuộc địa bàn xã Phú Cường) xuất hiện bến bãi tập kết cát sỏi trái phép, vi phạm hành lang đê điều, gây ô nhiễm môi trường.

Doanh nghiệp ngang nhiên lấn sông, kinh doanh cát sỏi trái phép.

Được biết, đây là bến bãi của Công ty TNNH Nam Trung Hà do ông Trương Việt Hà làm chủ doanh nghiệp tổ chức hoạt động mua bán, tập kết cát sỏi với quy mô rất lớn. Nhìn từ trên cầu Văn Lang những núi cát sỏi khổng lồ chất cao tràn cả lên mặt đê.

Nghiêm trọng hơn, doanh nghiệp này còn ngang nhiên đổ đất đá lấn ra sông Hồng hàng trăm mét vuông, làm thu hẹp dòng chảy, gây mất an toàn giao thông đường thủy, hành lang thoát lũ.

Trước đó, UBND huyện Ba Vì đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ- UBND ngày 25/5/2018 về việc xử lý bãi chứa trung chuyển VLXD trên địa bàn huyện. Yêu cầu chấm dứt hoạt động tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng, giải tỏa vật liệu xây dựng trả lại mặt bằng trước ngày 30/10/2018.

Quy định là vậy, nhưng theo ghi nhận của PV Môi trường Đô thị Việt Nam điện tử, tình trạng lập bến bãi kinh doanh cát sỏi trái phép trên địa bàn xã Phú Cường cũng như toàn huyện Ba Vì, TP. Hà Nội vẫn diễn ra khá sôi động và ngày càng phức tạp.

Dọc tuyến đê theo hướng từ cầu Trung Hà đến cầu mới Văn Lang, hoạt động tập kết, kinh doanh cát sỏi vẫn tràn lan, ngang nhiên diễn ra ngay trước mắt chính quyền địa phương, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông. Đặc biệt khiến cho tuyến đê bao có dấu hiệu quá tải, xuống cấp.

Doanh nghiệp trái phép hoạt động rầm rộ, qua mặt cơ quan chức năng.

Để làm rõ thông tin phản ánh của người dân, PV đã liên hệ làm việc với UBND xã Phú Cường. Ông Lã Văn Loan - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Phía công ty của gia đình ông Việt Hà mới đăng ký kinh doanh, khu đất ông Hà đang tập kết là đất nông nghiệp do địa phương quản lý chưa chuyển đổi mục đích sử dụng...”

Khi PV đặt câu hỏi về việc địa phương có biết Công ty của ông Hà tiến hành san lấp mở rộng bãi chứa, lấn ra sông? ông Chủ tịch khiên cưỡng trả lời: “Việc này chúng tôi có biết và đã lập biên bản, đồng thời đã báo cáo cấp trên. Tuy nhiên, nhu cầu xây dựng trên địa bàn là có, việc vận chuyển VLXD bằng đường thủy cũng rẻ hơn do vậy cũng có lợi cho người dân khi được mua vật liệu tại chỗ...”

Dù nhiều lần bị lập biên bản đã có công văn chỉ đạo dừng hoạt động trên bãi trung chuyển để đảm bảo an toàn mùa mưa lũ, hạ tải, phương án tiêu thoát nước mặt...đảm bảo vệ sinh môi trường, hoàn thiện bổ sung các hồ sơ còn thiếu.

Không hiểu có thế lực nào "chống lưng" mà doanh nghiệp Nam Trung Hà vẫn ngang nhiên hoạt động kinh doanh trái phép trong nhiều năm?

Thiết nghĩ, UBND thành phố Hà Nội cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm xử lý Công ty vi phạm pháp luật nghiêm trọng này, tránh bức xúc trong nhân dân.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Ba Vì: Doanh nghiệp ngang nhiên lấp sông, kinh doanh trái phép?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ