Thứ bảy, 20/04/2024 13:51 (GMT+7)

Nhà vệ sinh của khách sạn, công ty thành nhà vệ sinh miễn phí

MTĐT -  Thứ năm, 25/04/2019 09:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 23-4, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát động mô hình nhà vệ sinh cộng đồng, xã hội hóa nhà vệ sinh cho du khách.

Đoàn viên dán logo nhận diện một nhà vệ sinh miễn phí của một quán cà phê trên đường Ba Cu, TP Vũng Tàu.- Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ông Trịnh Hàng, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cho biết mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh xuất phát từ yêu cầu môi trường du lịch xanh - sạch cho du khách. Trong đó quan trọng nhất là không để du khách và người dân phóng uế, xả rác bừa bãi. Trong khi các công trình nhà vệ sinh công cộng không đáp ứng nhu cầu của du khách, nhất là mùa cao điểm, thì việc huy động nhà vệ sinh của những cơ sở khác là rất cần thiết.

Đoàn viên thanh niên đi cổ động vận động các nhà hàng, khách sạn, trụ sở đăng ký nhà vệ sinh cộng đồng, miễn phí- Ảnh: ĐÔNG HÀ.

Theo đó, các nhà vệ sinh của khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, các cơ quan đoàn thể có địa điểm kinh doanh, trụ sở cơ quan nhà nước, chính quyền ở các đường trung tâm có thể tự nguyện tham gia phong trào. Tiêu chí tham gia là tự nguyện đăng ký và được gắn logo nhận diện với câu "Thoải mái như ở nhà - Comfort as home". Và không được thu phí, ép du khách phải mua sắm, sử dụng dịch vụ của mình.

Đến sáng 23-4 đã có hàng trăm cơ sở đăng ký đưa 1.200 nhà vệ sinh của mình thành nhà vệ sinh cộng đồng, trong đó có 30 quán cà phê, nhà hàng và trụ sở các công ty, UBND phường đã được dán logo nhận diện.

Theo Tin Môi trường

Bạn đang đọc bài viết Nhà vệ sinh của khách sạn, công ty thành nhà vệ sinh miễn phí. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ