Thứ sáu, 29/03/2024 16:05 (GMT+7)

Người dân xã Tân Tiến sống trong cảnh ngập lụt và ô nhiễm

MTĐT -  Thứ tư, 25/07/2018 15:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù trời nắng không mưa đã 3 ngày, nhưng người dân xã Tân Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn trong tình trạng ngập nước gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 3, đến ngày 25/7/2018, các hộ dân xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn phải sống trong cảnh ngập nước. Người dân gặp nhiều khó khăn, phải di chuyển bằng thuyền.

Do ngập sâu, người dân trong thôn phải dùng thuyền để di chuyển.

Ngoài đi thuyền, người dân chỉ còn cách lội nước mỗi khi ra khỏi nhà.

Các con đường trong thôn biến thành sông. Đa số người dân đã di tản, chỉ còn vài người ở lại trông đồ đạc.

Gia súc, gia cầm không gửi được, nhiều người phải đưa lên cao để tránh ngập.

Chuồng lợn, gà bị ngập nước. Nhiều hộ phải quây tạm để chờ nước rút.

Đồ đạc bị ngập nước, mất điện khiến ông Thể mấy ngày hôm nay không nấu được cơm phải nhờ người mua về ăn tạm.

Ngoài nước ngập, các hộ dân tại đây phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm năng.

Rác thải sinh hoạt không được dọn dẹp nổi lềnh bềnh bốc mòi hôi thối.

Xác động vật, gia cầm nổi trên mặt nước không được thu dọn khiến cho tình trạng ô nhiễm càng trở lên trầm trọng.

Rác bẩn vào đến tận cửa nhà. Nguy cơ phát sinh dịch bệnh rất cao.

Mái nhà trở thành nơi trú đậu của gia cầm.

Trẻ em chơi đùa trong nước bẩn.

Theo người dân tại đây cho biết, cơ quan chức năng cung cấp nước sạch cho dân vùng bị ngập tuy nhiên số lượng không đủ dùng.

TheoTTXVN

Bạn đang đọc bài viết Người dân xã Tân Tiến sống trong cảnh ngập lụt và ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.