Thứ sáu, 29/03/2024 15:56 (GMT+7)

Ngộ độc chất thải trong lúc thu gom rác, 3 công nhân nhập viện

MTĐT -  Chủ nhật, 16/09/2018 07:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

3 công nhân của Công ty CP công trình đô thị H.Thủ Thừa (Long An) bị ngộ độc chất thải trong lúc thu gom rác, phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 15/9, bà Bùi Thị Bích Phượng, Giám đốc Công ty CP công trình đô thị H.Thủ Thừa (Long An), cho biết đến nay sức khỏe 3 công nhân bị ngộ độc chất thải độc hại trong lúc thu gom rác vẫn chưa hồi phục.

Khoảng 10h ngày 10/9, anh Lê Văn Tân (40 tuổi), ông Nguyễn Văn Bay (62 tuổi) và anh Nguyễn Văn Liêm (39 tuổi, con ông Bay) cùng đi thu gom rác thải trên đường tỉnh 818, đoạn thuộc xã Tân Lập - Tân Thành, do một số doanh nghiệp lén đổ trong đêm khuya.

Khi chuyển một số bao rác thải màu đen lên xe chuyên dụng, bên trong 1 bao “xì” ra mùi hóa chất, bay vào mặt, mũi khiến cả 3 người cảm thấy ngạt thở, nóng rát cổ họng, chân tay bủn rủn nên liền kêu người đưa đến về Bệnh viện Đa khoa H. Thủ Thừa.

Rác chất đầy trên QL1 đoạn thuộc khu vực Cầu Voi. Ảnh: Khôi Nguyễn.

Sau khi sơ cứu ở Bệnh viện Đa khoa H. Thủ Thừa, cả 3 được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm xác định 3 công nhân này bị ngộ độc chất thải, có tính độc hại rất cao, nhưng vẫn chưa xác định loại hóa chất gì. Hiện cả 3 vẫn đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện.

Sự cố nhóm công nhân thu gom rác nhập viện làm ảnh hưởng công tác thu gom rác thải toàn huyện. Mấy ngày qua không có công nhân làm việc, rác ứ động tràn lan từ trung tâm huyện đến khu công nghiệp, khu trọ, nhà dân… Nhiều người dân bức xúc đã gọi điện đến công ty phản ánh.

Theo bà Phượng, hiện tại công ty đã ký hợp đồng được vài người để thu gom rác. Tuy nhiên, do lượng rác tồn đọng lớn, phải thu gom trong nhiều ngày và hoạt động liên tục mới có thể giải quyết hết số rác cũ.

Theo báo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết Ngộ độc chất thải trong lúc thu gom rác, 3 công nhân nhập viện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.