Thứ bảy, 20/04/2024 18:24 (GMT+7)

Hải Phòng: Vỡ đường ống Cty xi măng, 7 m3 dầu FO tràn ra sông

MTĐT -  Thứ ba, 12/11/2019 08:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đường ống dẫn dầu của Công ty xi măng Chinfon bị bục khiến khoảng 7 khối dầu tràn ra môi trường.

Sáng 10/11, công ty xi măng Chinfon Hải Phòng có trụ sở tại thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tổ chức sấy lò. Khoảng 3h sáng cùng ngày đường ống dẫn dầu bị bục, dầu tràn ra sông Thoát gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, sự cố đã làm khoảng 7 khối dầu đã tràn ra môi trường, trong đó, khoảng 5 khối dầu tràn trong khuôn viên khu vực Công ty Mi măng Chinfon, còn 2 khối dầu đã tràn ra sông thải gần đó.

Dầu tràn ra phủ đen mặt sông. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Tại hiện trường, dầu tràn ra phủ đen mặt sông trên diện tích bề mặt rộng. Lượng dầu theo lan trên mặt nước gây ra trên mặt nước, gây nên sự cố môi trường phải huy động ứng cứu khẩn cấp.

Ngày 11/11, trao đổi với báo Thanh Niên, ông  Lê Minh Hiếu, Phó tổng giám đốc Công ty xi măng Chinfon, cho biết ngay sau khi phát hiện sự cố, công ty đã báo cho Trung tâm xử lý sự cố môi trường Việt Nam, là đơn vị đã ký hợp đồng, để xử lý sự cố môi trường.

Hút dầu trên sông. Ảnh: VietnamNet.

Đến chiều 11/11, việc quây, hút dầu tràn ra môi trường đã được thực hiện xong. Trung tâm xử lý sự cố môi trường Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty xi măng Chinfon để làm sạch môi trường khu vực có dầu tràn.

Sau khi sự cố xảy ra, ngày 11/11, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng cùng các cơ quan chức năng đã có buổi làm việc với Công ty xi măng Chinfon Hải Phòng về phương án xử lý số dầu tràn ra môi trường và phương án làm sạch, hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến môi trường.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Vỡ đường ống Cty xi măng, 7 m3 dầu FO tràn ra sông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất