Thứ sáu, 19/04/2024 16:56 (GMT+7)

20 cầu thủ hàng đầu thế giới gây ô nhiễm nhiều nhất do đi máy bay

MTĐT -  Thứ sáu, 29/11/2019 15:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“20 cầu thủ được đề cử Quả bóng Vàng 2019 phải chịu trách nhiệm về việc phát thải 505 tấn CO2 riêng trong năm 2019 do di chuyển bằng máy bay”.

Một chuyên gia về khí hậu của Anh hôm nay (29/11) cho biết 20 cầu thủ hàng đầu thế giới được đề cử Quả bóng Vàng 2019 phải chịu trách nhiệm về việc phát thải 505 tấn CO2 riêng trong năm nay, do thường xuyên di chuyển bằng máy bay.

Theo ông Andrew Welfl, thuộc đại học Manchester (Anh), các cầu thủ cùng đội tuyển cần phải tham gia chống biến đổi khí hậu bằng cách giảm di chuyển bằng đường hàng không, tìm các phương tiện khác thay thế để giảm lượng khí thải C02 từ những chuyến bay thường xuyên.

Ô nhiễm từ máy bay. Ảnh: The Conversation.

Theo nghiên cứu, các cầu thủ không thuộc châu Âu tham gia các trận thi đấu quốc tế có số km di chuyển bằng đường hàng không cao nhất. Tốp 3 cầu thủ di chuyển nhiều nhất là cầu thủ Marquinhos của Brazil di chuyển 110.787 km, cầu thủ Roberto Firmino, cũng người Brazil, di chuyển 97.907 km và cầu thủ Hàn Quốc Son Heung-min với 88.289 km.

Riêng ứng cử viên cho Quả bóng Vàng Lionel Messi của Barcelona và Virgil Van Dijk của đội tuyển Liverpool chịu trách nhiệm lần lượt với  20,9 tấn CO2 và 16,5 tấn CO2.

Các nhà khoa học chỉ rõ, 40 tấn khí thải CO2 tương đương với việc đốt gần 22.000kg than. Theo các chuyên gia từ thực tế này, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cùng với Giải Bóng đá Ngoại hạng Anh, các câu lạc bộ bóng đá tư nhân cần có hành động để giảm khí thải.

Theo vov

Bạn đang đọc bài viết 20 cầu thủ hàng đầu thế giới gây ô nhiễm nhiều nhất do đi máy bay. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước