Thứ ba, 19/03/2024 16:30 (GMT+7)

TP. Thanh Hóa: Con đường rác trong khu công nghiệp

MTĐT -  Thứ hai, 11/05/2020 11:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại khu vực thuộc địa phận Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (TP. Thanh Hóa), tình trạng đổ trộm rác thải diễn ra ngày càng nhiều, gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối, gây phản cảm, mất mỹ quan.

Thời gian gần đây, tại khu vực đường Ỷ Lan kéo dài đến phố Tân Lập, phường Đông Thọ, thuộc địa phận Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (TP. Thanh Hóa), tình trạng đổ trộm rác thải diễn ra ngày càng nhiều, không những gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối, mà còn gây phản cảm, mất mỹ quan. 

Đoạn đường rác kéo dài cả trăm mét

Rác thải vương vãi bên vệ đường

Mặc dù đã có biển “Cấm đổ rác”, tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra

Một số người dân cho biết: Lợi dụng vào lúc trời nhập nhoạng tối, ít người qua lại, một số đối tượng đã đưa rác thải xây dựng đến đây để đổ trộm

Một hố rác tù, nước tích tụ lâu ngày đen kịt bốc mùi hôi thối

Rác thải nổi lềnh bềnh

Đủ loại rác được vứt ra

Rác được đốt để giảm bớt số lượng

Việc rác thải bị đổ trộm không kiểm soát, khiến nơi đây trở thành một bãi rác tự phát


Theo Thu Thủy - Hoàng Anh/Báo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết TP. Thanh Hóa: Con đường rác trong khu công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Gỡ khó trong phát triển khu công nghiệp sinh thái
Theo giới chuyên gia, một số quy định pháp lý về chuyển đổi xanh tại các khu công nghiệp chưa được rõ ràng, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong thực hiện dự án. Do vậy, Nhà nước cần có hướng và cơ chế ưu đãi cụ thể hơn.

Tin mới

Nữ lao công 30 năm gắn bó với nghề
30 năm qua, nữ lao công Hà Thị Nga - công nhân Công ty Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang luôn tận tâm, gắn bó với nghề để hoàn thành tốt công việc. Chồng mất sớm, một mình chị tảo tần nuôi con khôn lớn.
Bài thơ: Im lặng để mất nhau
Anh im lặng , em cũng sẽ lặng im////Dù con tim hình bóng anh khuất lấp///Niềm nhớ thương dành cho anh duy nhất///Cũng im lìm chẳng nhắn gọi anh đâu...
Bài thơ: Lòng cỏ
Đôi khi lòng đau như cỏ///Vết chân vô ý lướt qua,///Có khi lòng vui như cỏ///Bàn chân mềm mại thướt tha.