Thứ bảy, 20/04/2024 16:37 (GMT+7)

TP.HCM gấp rút sơ tán dân đến nơi an toàn tránh bão số 9

MTĐT -  Thứ bảy, 24/11/2018 14:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 24/11, TP.HCM di dời hàng ngàn hộ dân tại huyện Cần Giờ đến nơi an toàn để tránh bão số 9.

Sáng 24/11, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cùng đoàn công tác thị sát kiểm tra tình hình chống bão tại huyện Cần Giờ.

Hàng trăm hộ dân tại huyện Cần Giờ đã được di dời đến Trường THCS Long Hòa (ảnh Vietnamnet).

Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM cho biết, huyện Cần Giờ là nơi ảnh hưởng nặng nhất của cơn bão nên công tác di dời dân, chằng chống nhà cửa được triển khai gấp rút. Dự kiến có hơn 4.000 người dân phải sơ tán đến trú bão an toàn tại các cơ sở giáo dục, đồn biên phòng…. Tại đây, người dân được cung cấp thức ăn, nước uống, có đội ngũ y- bác sĩ theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Tính đến sáng nay, đã có hơn 2.000 người sơ tán đến các điểm lưu trú tránh bão.

Tại xã Thạnh An (huyện Cần Giờ) dự kiến trước 12h, công tác di dân trú bão sẽ hoàn tất với hơn 500 người dân sẽ được sơ tán đến chỗ an toàn.

Cũng trong sáng nay, lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, biên phòng tại huyện Cần Giờ đã đến từng nhà dân sát biển, các bến tàu để vận động người dân đến nơi tránh bão. Theo UBND huyện Cần Giờ tính đến đến sáng nay có hơn 413 căn nhà cần gia cố đã được chằng chống an toàn. Hơn 1.000 tàu, thuyền, phương tiện đánh bắt hải sản cũng đã đeo nậu vào bờ an toàn.

Theo Báo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM gấp rút sơ tán dân đến nơi an toàn tránh bão số 9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ