Thứ bảy, 27/04/2024 11:14 (GMT+7)

Thời tiết 13/2: Bắc Bộ nắng ấm, bão Sanda tiến nhanh vào Trường Sa

MTĐT -  Thứ ba, 13/02/2018 06:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời tiết hôm nay 13/2 (28 Tết) miền Bắc đã bắt đầu nắng ấm đón Tết, nhưng trên biển bão Sanba vẫn đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ trung bình khoảng 25km.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn TƯ vào hồi 16h hôm qua (12/2), vị trí tâm bão Sanba ở vào khoảng 7,0 độ Vĩ Bắc; 130,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Nam Phi-líp-pin khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 16h ngày 13/2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, trên đất liền miền Nam Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 16h ngày 14/2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,1 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, ngay vùng biển phía Đông đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km/h. Đến 16h ngày 15/2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo thời tiết ngày 13/2:

Phía Tây Bắc Bộ, niều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ, có nơi dưới 10oC. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ; riêng khu Tây Bắc 21-23, có nơi trên 23oC.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5oC. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ; phía Nam 14 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ, phía Nam 19 - 22oC.

Bắc Bộ ấm dần lên đón Tết - Ảnh minh họa: Internet.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, phía Nam 27 - 30oC.

Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC

Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Hà Nội, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20oC.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết 13/2: Bắc Bộ nắng ấm, bão Sanda tiến nhanh vào Trường Sa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề