Thứ bảy, 20/04/2024 15:33 (GMT+7)

Nhiệt độ tại Sa Pa-Lào Cai giảm sâu xuống 8,4 độ C

MTĐT -  Thứ bảy, 24/11/2018 12:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đêm qua (23/11), không khí lạnh ảnh hưởng đến tỉnh Lào Cai biến tính, gây hiện tượng ban đêm bầu trời nơi nhiều mây nhiệt độ tăng, khu vực ít mây nhiệt độ lại giảm thấp.

Hồi 7h ngày 24/11, ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương như sau: Thành phố Lào Cai tăng lên 17,9 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) giảm xuống 15,8 độ C. Vùng núi Bắc Hà rét hại 10,3 độ C; Sa Pa rét nhất 8,4 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở Sa Pa trong đợt lạnh rét này.

Nhiệt độ xuống thấp kèm theo sương mù bao phủ tác động xấu đến sức khỏe, cây trồng vật nuôi và giao thông trên tuyến quốc lộ 4D nối thành phố Lào Cai với thị trấn Sa Pa và thông sang tỉnh Lai Châu.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp giữ ấm cho người, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và học sinh; phòng, chống rét cho gia súc và cây trồng vụ đông; các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 4D và các đường tỉnh lộ cần có đèn vàng chiếu sương mù, tuân thủ tốc độ quy định để bảo đảm an toàn.

Dự báo ngày và đêm 24/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai suy yếu. Nhiệt độ các khu vực gia tăng trở lại nhưng không kéo dài. Sang ngày 25/11, có một đợt không khí lạnh mới lại tăng cường xuống Bắc Bộ khiến nhiệt độ các tỉnh, thành đồng loạt giảm thấp.

Theo TTXVN/Báo Tin tức

Bạn đang đọc bài viết Nhiệt độ tại Sa Pa-Lào Cai giảm sâu xuống 8,4 độ C. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ