Thứ sáu, 29/03/2024 17:09 (GMT+7)

Du khách thích thú đùa nghịch với băng tuyết trên đỉnh Fansipan

MTĐT -  Thứ bảy, 03/11/2018 09:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do nhiệt độ xuống thấp, sáng nay, băng giá tiếp tục xuất hiện, kết dày hơn trên bề mặt đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai). Nhiệt độ đo được tại đỉnh lúc 7h sáng nay là 3oC.

Sương, hơi nước đọng trên mái gờ đá, mái chùa, lan can đường đi và khu vực chóp kim loại Fansipan, cột cờ… ngưng tụ thành lớp băng mỏng, bông như tuyết.

Những du khách đầu tiên lên đỉnh vô cùng thích thú khi được chứng kiến hiện tượng thiên nhiên thú vị này. Nhiều du khách thậm chí gom được những khối băng lớn để nặn thành hình thù các con vật ngộ nghĩnh.

Nhiệt độ đo được sáng sớm nay tại SaPa là 3oC.

Đây là đợt băng giá thứ 2 xuất hiện trên đỉnh Fansipan vào cuối mùa thu năm nay. Theo ghi nhận, sáng ngày 30-31/10, những cột băng hình chóp ngược đã xuất hiện tại nhiều vị trí tại quần thể văn hóa tâm linh đỉnh Fansipan.

Du khách thích thú nhào nặn hình người tuyết. 

Sương, hơi nước đọng trên mái gờ đá, mái chùa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 2/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ tiếp tục biến tính mạnh. Khiến nhiệt độ ở hầu hết các tỉnh, thành giảm xuống mức cực tiểu. Vùng núi đêm và sáng sớm trời rét buốt.

Lúc 7h 2/11, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm sâu hơn so với ngày 1/11. Cụ thể, Láng (Hà Nội) giảm xuống 20,2 độ C; Phủ Liễn (Hải Phòng) 18,7 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) chuyển rét đậm 14,5 độ C.

Chỉ trong mùa thu năm nay, băng tuyết đã xuất hiện tại Fansipan 2 lần. 

Vùng núi rét đậm bao phủ trên diện rộng như: Cò Nòi (Sơn La) và Bắc Mê (Hà Giang) cùng giảm đến 11 độ C, Hoàng Su Phì (Hà Giang) 11,8 độ C, Bắc Hà (Lào Cai) hạ xuống 9,2 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 7,6 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) giảm còn 6,8 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương miền Bắc trong đợt lạnh rét này.

Bạn đang đọc bài viết Du khách thích thú đùa nghịch với băng tuyết trên đỉnh Fansipan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.