Thứ sáu, 29/03/2024 14:17 (GMT+7)

Đảo ngọc Phú Quốc căng mình đối phó với trận ngập lịch sử

MTĐT -  Thứ sáu, 09/08/2019 14:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 8 và rạng sáng nay, 9/8, đảo ngọc Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tiếp tục hứng chịu trận mưa lớn kéo dài khiến tình trạng ngập lụt tại đây vượt qua mức lịch sử.

Mưa kéo dài liên tục suốt 20 giờ ở Phú Quốc khiến "lòng chảo" của đảo ngọc là thị trấn Dương Đông bị ngập sâu. Nhiều tuyến đường ở Dương Đông và các xã lân cận như Cửa Dương, Dương Tơ, Hàm Ninh và thị trấn An Thới bị ngập.

Theo Zing, đến 12h trưa 9/8, mưa vẫn tiếp tục nặng hạt ở đảo Phú Quốc. Khu vực đường Nguyễn Trung Trực sang tuyến tránh thị trấn Dương Đông bị ngập khoảng 40-50 cm.

Lúc 5h30, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông triển khai lực lượng ứng cứu các hộ dân ở Tổ 12 (khu phố 5, thị trấn Dương Đông) bị mắc kẹt do nước ngập ngang ngực. Đến 6 giờ đã tiếp cận và ứng cứu, di dời an toàn 2 hộ dân gồm hộ ông Lê Văn Huynh và hộ bà Huỳnh Thị Hồng Nhi (tổng 6 người, trong đó có 1 người già và 2 trẻ em).

Trao đổi với CAND, chị Lê Thị Thanh Tuyền (ngụ khu phố 4, huyện Phú Quốc) buồn rầu: “Nước đợt rồi chỉ vừa mới nhấp nhem rút, thì nước đợt hai lại bắt đầu dâng cao. Nhà cửa, bếp núc ngập sâu trong nước. Gia đình tôi phải qua tá túc nhà người quen có nhà cao hơn”.

Nhiều gia đình chưa bị ngập tới nóc hoặc nhà lầu, căng mình sống chung với lũ, đời sống gặp nhiều khó khăn khi thiếu thốn, bất tiện mọi bề...

Hiện, ngành chức năng huyện Phú Quốc vẫn đang tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, nhân lực để hỗ trợ người dân. Nhiều đoàn thể, ĐVTN, Mạnh thường quân cũng đã tổ chức “tiếp sức” cho bà con bằng những phần cơm, quần áo cũ, nhu yếu phẩm thay nhớt xe máy miễn phí…

Theo báo Thanh niên, ông Trần Văn Việt, (chủ tịch xã Cửa Dương) vẫn đang tích cực chỉ đạo các lực lượng tham gia cứu hộ. Theo ông Việt, tại địa bàn xã có những vị trí ngập nặng là ngõ vào ấp Cây Thông Trong, ấp Bến Tràm và ấp Cây Thông Ngoài.

Hiện tại nhiều cán bộ xã Cửa Dương đang được huy động để hỗ trợ dân tối đa. Theo đó, cán bộ nam thì cùng các lực lượng tham gia cứu hộ, còn cán bộ nữ thì lo vận động cơm nước và tìm cách đưa đến những người dân vùng ngập.

Theo một cán bộ xã Cửa Dương, đa số người dân ở xã đều đi sơ tán tìm nơi khác trú ngụ, chỉ còn lại 1, 2 người ở lại giữ tài sản.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Đảo ngọc Phú Quốc căng mình đối phó với trận ngập lịch sử. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.