Thứ sáu, 29/03/2024 17:18 (GMT+7)

Ông lão chơi xổ số cả đời mới trúng độc đắc 233 tỷ đồng

MTĐT -  Thứ bảy, 22/09/2018 14:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một ông lão vừa trở thành triệu phú mới nhất của New York sau khi trúng 10 triệu USD (gần 233 tỷ đồng) giải độc đắc của loại xổ số cào “10.000 USD a Week for Life”.

Ông Michael Marks, 66 tuổi, sống tại thôn Hartsdale, thị trấn Greenburgh, quận Westchester, New York là một người chơi xổ số lâu năm và đã may mắn mua được tờ vé trúng thưởng tại cửa hàng tiện lợi A-Plus.

“Đó là cửa hàng yêu thích của tôi. Tôi đến đây mỗi ngày để mua một tách cà phê và một tờ vé số cào”, ông Marks nói.

Ông Michael Marks nhận giải thưởng 10 triệu USD. (Nguồn: abc7NY)

Đáng nói, theo tờ abc7NY, ông Marks cho biết ông đã chơi xổ số từ thời niên thiếu.

“Tôi bắt đầu chơi xổ số vào những năm 60, khi đó xổ số mới bắt đầu được bán”, ông cho hay.

Sau khi mua tờ vé số như thói quen hàng ngày, ông cào tờ vé ngay trong cửa hàng và bất ngờ rằng ông đã giành được một giải thưởng đáng kể khi kiểm tra vé tại quầy bán hàng.

“Chiếc máy tra kết quả sáng lên và thông báo tôi là người chiến thắng, hãy đến Đại lý xổ số ngay. Ngay lập tức, tôi hỏi người bán hàng cho mượn một cây bút, tôi nhốt mình trong phòng vệ sinh và ký ngay tên mình vào tờ vé”, ông Marks kể lại.

Khác với số đông người trúng số khác, ông Marks chọn cách nhận giải thưởng của mình theo các khoản trả góp hàng năm với 520.000 USD mỗi lần trước khi trừ thuế bắt buộc. Theo đó, ông sẽ nhận được tổng cộng 349.336 USD/năm trong suốt phần đời còn lại.

“Điều này thực sự tuyệt vời. Tôi còn không kịp suy nghĩ nhiều về việc tôi sẽ tiêu số tiền này như thế nào. Ngay bây giờ, tôi chỉ có kế hoạch tận hưởng cuộc sống”, ông chia sẻ thêm với báo chí.

Theo Dân trí

Bạn đang đọc bài viết Ông lão chơi xổ số cả đời mới trúng độc đắc 233 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.