Thứ bảy, 20/04/2024 13:50 (GMT+7)

Agribank muốn phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu không có tài sản

MTĐT -  Chủ nhật, 11/08/2019 10:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngân hàng Agribank vừa được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu dài hạn, không có tài sản bảo đảm.

Theo đó, Agribank sẽ phát hành trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng, kỳ hạn 7 năm. Lãi suất mỗi năm bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,2%, lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng, gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV. Với mặt bằng lãi suất hiện tại, dự kiến lãi trái phiếu năm đầu tiên của Agribank có thể đạt 8,1%/năm.

Agribank kỳ vọng sẽ phát hành được toàn bộ 5.000 tỉ đồng trái phiếu

Đối tượng trong đợt phát hành lần này tập trung vào nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có lượng vốn nhàn rỗi.

Trái phiếu do Agribank phát hành lần này không được chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo nhưng có thể cầm cố lại cho các ngân hàng khi cần vay tiền.

Riêng tại Agribank, các khoản vay cầm cố bằng trái phiếu, người vay chỉ phải trả chênh lệch lãi suất 0,5%. Trái phiếu này có thể được chuyển nhượng, bán, cho tặng, thừa kế...

Agribank kỳ vọng sẽ phát hành được toàn bộ 5.000 tỉ đồng trái phiếu, bởi lợi thế từ mạng lưới 2.300 điểm giao dịch. Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Agribank đạt trên 7.500 tỉ đồng. Dự kiến năm 2019, lợi nhuận ngân hàng vượt mốc 10.000 tỉ đồng.

Bạn đang đọc bài viết Agribank muốn phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu không có tài sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Kim Anh

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ