Thứ bảy, 27/04/2024 12:14 (GMT+7)

Thị trường chứng khoán 5/7/2019: VN-Index tăng nhẹ

MTĐT -  Thứ sáu, 05/07/2019 12:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phiên giao dịch sáng 5/7, thị trường mở cửa với diễn biến trái phiếu của các chỉ số, nhóm ngân hàng diễn biến tích góp phần nâng đỡ thị trường.

Các chỉ số giằng co quanh ngưỡng tham chiếu do thiếu vắng thông tin hỗ trợ. Cổ phiếu ngân hàng là động lực nâng đỡ thị trường.

Biến động VN-Index trong phiên giao dịch sáng ngày 5/7/2019. Nguồn stockbiz

Về cuối phiên, nhiều Bluechips đã hồi phục tốt, qua đó giúp VN-Index tăng trở lại. Đáng kể nhất là VRE tăng gần 1.000 đồng và là cổ phiếu tác động tích cực nhất tới thị trường. Bên cạnh đó, VCB cũng trở lại tham chiếu 72.500 đồng.

Nhóm chứng khoán, ngân hàng giao dịch khá tốt trong sáng nay với nhiều mã tăng như ACB, AGR, BID, CTG, CTS, HCM, MBB, SSI, VPB, VCI, FTS…

Với nhóm dầu khí, GAS, PVD, PVB hiện đang tăng nhẹ, trong khi PVS giảm 100 đồng sau phiên bứt phá mạnh hôm qua và dừng tại tham chiếu 23.500 đồng.

Các cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, xây dựng, dệt may…nhìn chung cũng giao dịch khá tích cực, dù đà tăng lúc này chưa quá mạnh.

Thanh khoản thị trường ở mức khá so với thời gian gần đây. Giá trị khớp lệnh 3 sàn sáng nay đạt 1.600 tỷ đồng.

Dừng phiên sáng 5/7, VN-Index tăng 0,31 điểm (0,03%) lên 973,35 điểm; HNX-Index tăng 0,27 điểm (0,25%) lên 104,60 điểm; Upcom-Index tăng 0,07 điểm (0,12%) lên 55,62 điểm.

Theo VOH (TH)

Bạn đang đọc bài viết Thị trường chứng khoán 5/7/2019: VN-Index tăng nhẹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề