Thứ ba, 16/04/2024 13:06 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 12/12: Tăng chậm hơn dự đoán

MTĐT -  Thứ ba, 12/12/2017 07:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 12/12 chưa thể đi lên mạnh như dự đoán của nhiều chuyên gia khi mà Mỹ vẫn đang liên tục tăng sản lượng khai thác dầu.

Giá xăng dầu hôm nay 12/12, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 11): 57,56 USD/thùng - tăng 20 cent

Giá dầu Brent (giao tháng 12): 63,76 USD/thùng - tăng 72 cent

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 11): 42.410 JPY/thùng - tăng 210 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 172,40 USD/gallon - tăng 84 cent

Giá xăng dầu vẫn giữ được đà tăng.

Như vậy, đúng như dự đoán, giá xăng dầu tăng liên tiếp trong hai phiên đầu tuần. Tuy nhiên, giá xăng dầu chưa vọt qua ngưỡng cao mà mới chỉ tăng nhỏ giọt. Giá dầu thô sàn Nymex tăng tổng cộng chưa đến 30 cent trong hai phiên.

Trong khi đó,giá dầu Brent và giá xăng thành phẩm sàn Nymex cũng nhích nhẹ 80 cent và 1 USD ở hai phiên vừa qua.

Giá xăng dầu thế giới đang chịu các tác động từ việc OPEC cắt giảm sản lượng bắt đầu xuất hiện trên thị trường.Thỏa thuận cắt giảm được thông qua vào cuối năm 2016 và như vậy, các quốc gia OPEC sẽ quyết định kéo dài trong thời hạn 2 năm. Số lượng cắt giảm được đồng ý giữ nguyên là 1,8 triệu thùng/ngày.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, sản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng lên mức 9,71 triệu thùng mỗi ngày, đạt mức cao nhất tuần kể từ năm 1983. Chỉ trong một tuần, số lượng giàn khoan của Mỹ đã tăng tới hai lần, lên mức 751 - mức cao nhất kể từ tháng Chín.

Thông tin này tác động ngược lại với những gì các quốc gia OPEC mong muốn khi mà sản lượng của Mỹ tăng lên kéo theo giá xăng dầu không thể vọt tăng như dự định.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 12/12: Tăng chậm hơn dự đoán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Miền Đông Tây Ban Nha cháy rừng dữ dội
Ngày 15/4, giới chức Tây Ban Nha cho biết trong điều kiện nhiệt độ cao bất thường, một trận cháy rừng đã thiêu trụi 500 ha đất tại miền Đông nước này và buộc 180 người phải sơ tán.
Bài thơ: Tháng Tư...
Sao trời nỡ đem mưa về phố vắng//Để tháng Tư ướt đẫm những cung đường//Chân trần bước... đếm ngày trôi thầm lặng//Rẽ lối nào... sẽ gặp lại người thương?!