Thứ bảy, 20/04/2024 15:25 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 4/9: Miền Bắc có nơi tăng đến 2.000 đồng/kg

MTĐT -  Thứ ba, 04/09/2018 06:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 4/9 sau một thời gian chững lại thậm chí có dấu hiệu đi xuống, giá heo hơi miền Bắc lại bắt đầu phục hồi trở lại, nhiều nơi tăng đến 2.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 4/9 tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay tại thị trường miền Bắc bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trở lại, nhiều nơi tăng tới 2.000 đồng/kg. Theo thông tin trên tờ Kinh tế và Tiêu dùng thì, hiện giá heo tại Hưng Yên tăng tới 2.000 đồng lên 53.000 - 53.500 đồng/kg đối với heo siêu đẹp. Còn Phú Phọ và Thái Nguyên báo giá heo hơi tăng ít hơn, khoảng 1.000 đồng/kg, lên khoảng 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Các địa phương như Hải Dương, Tuyên Quang, Hà Nam... giá heo hơi không có nhiều thay đổi, đang phổ biến ở mức 51.000 đồng/kg; Lào Cai, Sơn La cao hơn một chút, 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Hiện, giá heo hơi tại miền Bắc được thu mua trong khoảng 48.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 4/9 tại miền Trung, Tây Nguyên

Trái ngược với thị trường miền Bắc thì giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên lại khá trầm lắng. Giá heo hơi tại các tỉnh Bắc Trung Bộ vẫn cao hơn một chút so với những tỉnh khác, dao động trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg. Trong đó, Hà Tĩnh là địa phương duy nhất đạt 48.000 đồng/kg.

Những địa phương khác như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận giá heo hơi đang ở quanh khoảng 47.000 - 48.000 đồng/kg. Bình Định có giá cao hơn, 49.000 đồng/kg.

Giá heo hơi toàn miền đang ở mức từ 47.000 - 52.000 đồng/kg, mức giá khá tốt.

Ảnh: Internet. 

Giá heo hơi hôm nay 4/9 tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh phía Nam không có nhiều biến động. Toàn miền dao động từ 47.000 - 53.000 đồng/kg.

Các địa phương trọng điểmnhư Đồng Nai, TP HCM, Long An,... giá heo hơi dao động từ 48.000 - 52.000 đồng/kg.

Dịch tả bùng phát ở nhiều nơi

Theo tin tức trên báo Tiền Phong, dịch tả lợn đã bùng phát ở Trung Quốc, nơi đang nuôi một nửa số lợn thịt cùa cả thế giới. Không chỉ ở Trung Quốc, nông dân nhiều nơi đã chịu thiệt hại vì bệnh dịch này. Châu Âu, châu Á, châu Phi đều xuất hiện lợn mắc bệnh.

Bộ Nông nghiệp và các vấn đề Nông thôn Trung Quốc cho biết, tính tới ngày 1/9, Trung Quốc đã tiêu hủy hơn 38.000 con lợn nhằm dập dịch. Việc tiêu hủy lợn đã được cơ bản hoàn thành tại các tỉnh Liêu Ninh, Giang Tô, Chiết Giang với tổng cộng 37.271 con và cộng thêm 1.264 con vừa được tiêu hủy ngày 1/9 tại tỉnh An Huy.

Theo AFP, Tổ chức Nông Lương của Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết, dịch tả lợn ở Trung Quốc có thể lan rộng khắp châu Á. FAO nói, các hoạt động vận chuyển lợn và các sản phẩm từ thịt lợn có thể làm lây lan bệnh dịch qua đường biên giới. “Những virus chết người từ dịch tả lợn châu Phi ở Trung Quốc có thể lây lan sang các nước châu Á khác bất kỳ lúc nào”, FAO cảnh báo.

Trong thông báo của mình, FAO cho biết, các trường hợp được phát hiện cách nhau hơn 1.000 km, điều này cho thấy bệnh dịch có thể lây lan khắp các tỉnh thành Trung Quốc và xuyên biên giới các nước láng giềng ở Ðông Nam Á hoặc bán đảo Triều Tiên, nơi có nhu cầu tiêu thụ thịt lợn lớn.

Theo số liệu của FAO, một nửa số lượng thịt lợn trên thế giới được nuôi tại Trung Quốc và Trung Quốc hiện là nước tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới tính theo bình quân đầu người. Ngoài ra, ngay từ hồi tháng 5, FAO đã cảnh báo nguy cơ lây lan dịch tả lợn từ Nga.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 4/9: Miền Bắc có nơi tăng đến 2.000 đồng/kg. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ