Thứ ba, 16/04/2024 11:05 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 18/3: Miền Bắc tiếp đà giảm

MTĐT -  Thứ tư, 18/03/2020 07:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 18/3, miền Bắc tiếp tục giảm, có nơi giảm 4.000 đồng. Trong khi 2 miền còn lại diễn biến trái chiều.

Giá heo hơi hôm nay 18/3 tại miền Bắc

Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm nhẹ, Hưng Yên giảm nhiều nhất là 4.000 đồng, xuống còn 80.000 đồng/kg, là mức giá thấp nhất trong hôm nay.

Tại Thái Nguyên và Ninh Bình, giá heo giảm nhẹ 1.000 đồng, cùng bán ở mứ 82.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại giữ ổn định so với ngày hôm qua. Trong đó, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Giang là khu vực có giá cao nhất vùng là 85.000 đồng/kg.

Các tỉnh Tuyên Quang, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Vĩnh Phúc, Phú Thọ giao dịch trong khoảng 82.000 - 83.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 18/3 tại miền Trung, Tây Nguyên

Tại thị trường miền Trung ghi nhận tăng giá ở nhiều nơi. Thanh Hóa, Nghệ An giá heo hơi bật tăng lại 5.000 đồng, giao dịch ở mức 85.000 đồng/kg.

Bình Thuận cũng tăng 4.000 đồng, lên mức 86.000 đồng/kg, là mức giá kỉ lục của miền Trung, Tây Nguyên.

Khu vực Tây Nguyên gồm Lâm Đồng và Đắk Lắk giá heo dao động từ 80.000- 81.000 đ/kg.

Giá heo thấp nhất tại Quảng Nam là 72.000 đ/kg. Còn tại Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế còn ở mức 80.000 - 82.000 đ/kg.

Giá heo hơi hôm nay 18/3 tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam diễn biến trái chiều, tỏng khi các tỉnh Đông Nam bộ tăng nhẹ thì các tỉnh Tây Nam bộ lại giảm giá. Mức giá phổ biến ở miền Nam từ 75.000 - 85.000 đồng/kg.

Tại TP HCM, Bình Phước và Tây Ninh giá heo xuất chuồng tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 80.000 – 81.000 đồng/kg.

Thủ phủ Đồng Nai cũng tăng thêm 1.000 đồng lên 82.000 - 83.000 đồng/kg.

Ngược lại, Cà Mau tiếp tục giảm giá nhanh, còn 75.000 đồng/kg; Bến Tre và Bạc Liêu cùng giảm 2.000 đồng xuống 78.000 - 79.000 đồng/kg.

Vì sao giá thịt heo đến tay người tiêu dùng lại “vọt lên trời”?

Tại cuộc họp cuả Bộ NN-PTNT với đại diện Bộ Công thương, Tổng cục Thống kê diễn ra mới đây, đã có nhiều ý kiến về vấn đề kiểm soát giá thịt heo.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương, cho biết, vừa qua đoàn liên ngành đã đi kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp (DN) cho thấy, bình quân giá thành chỉ khoảng 45.000 đồng/kg (ngay ở thời điểm dịch tả heo phức tạp).

Như vậy, chỉ cần bán với giá 72.000 đồng/kg như cam kết với Chính phủ, các DN đã lãi 2 triệu đồng/con (100kg); nếu bán với giá 72.000-74.000 đồng, DN lãi 2,5-3 triệu đồng/con. Do đó, ông Tuấn kiến nghị đưa mặt hàng này vào danh mục mặt hàng bình ổn giá theo Luật Giá để từ đó căn cứ vào tình hình thực tế, chi phí... đưa ra mức giá.

Bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê giá Tổng cục Thống kê, cho rằng, giá thịt heo hiện ở mức rất cao và tác động lớn đến CPI. Liên tục từ tháng 7-2019 đến tháng 1-2020, giá thịt heo liên tục tăng, thời điểm cao nhất bắt đầu từ các tháng 10, 11, 12-2019, kéo theo CPI ở mức cao.

Cụ thể, CPI tháng 12-2019 lên tới 1,4%; CPI tháng 1-2020 lên đến 1,23% trong khi cả năm chỉ 4%.

Bà Đỗ Thị Ngọc cho rằng đang rất nghịch lý khi giá thành ở mức thấp nhưng qua các khâu trung gian giá thịt heo đến tay người tiêu dùng lại “vọt lên trời”. Giá bán heo hơi tại DN bình quân hiện nay chỉ có 80.000 đồng/kg nhưng ra đến chợ tăng gấp 1,7 lần. Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu giá thịt heo giảm 10% ngay trong tháng 2 sẽ giúp CPI bình quân 2 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái chỉ tăng 5,67% và CPI bình quân cả năm ở mức 4,59%. Trong trường hợp giá thịt heo giảm thêm 8%-10% trong tháng 3 sẽ giúp CPI bình quân cả năm ở mức 4,22%.

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 18/3: Miền Bắc tiếp đà giảm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Miền Đông Tây Ban Nha cháy rừng dữ dội
Ngày 15/4, giới chức Tây Ban Nha cho biết trong điều kiện nhiệt độ cao bất thường, một trận cháy rừng đã thiêu trụi 500 ha đất tại miền Đông nước này và buộc 180 người phải sơ tán.
Bài thơ: Tháng Tư...
Sao trời nỡ đem mưa về phố vắng//Để tháng Tư ướt đẫm những cung đường//Chân trần bước... đếm ngày trôi thầm lặng//Rẽ lối nào... sẽ gặp lại người thương?!