Thứ bảy, 20/04/2024 15:07 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 10/5: Lặng sóng cuối tuần

MTĐT -  Chủ nhật, 10/05/2020 10:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 10/5, thị trường khá lặng sóng so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, giá heo hơi duy trì mức giá từ 90.000 - 92.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 10/5 tại miền Bắc

Theo ghi nhận giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc không ghi nhận thay đổi so với ngày hôm qua. Tuần qua giá heo tại miền Bắc cũng tương đối ổn định, chỉ tăng ở một số địa phương nhưng mức tăng không cao như thời gian trước.

Tuy nhiên, giá heo hơi tại miền Bắc hiện vẫn đang neo ở ngưỡng rất cao, từ 90.000 - 92.000 đồng/kg, hiện tại đây là phổ giá heo cao nhất cả nước.

Theo đó, các địa phương như Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Nguyên và Hưng Yên, giá heo hơi được giao dịch trong ngày nằm ở khoảng 90.000 - 92.000 đồng/kg.

Trong khi đó Bắc Giang vẫn là địa phương có giá heo hơi tốt nhất miền, đạt 93.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 10/5 tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên lặng sóng cuối tuần.

Trong đó, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam giá heo vẫn đang được thu mua với mức 90.000 đồng/kg, đây là địa phương có giá cao nhất toàn miền.

Còn tại tỉnh Bình Định, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Bình Thuận giá heo đang ở mức 85.000 - 88.000 đồng/kg.

Mức giá heo hơi phổ biến tại các địa phương ở miền Trung đang nằm trong khoảng từ 85.000 - 87.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 10/5 tại miền Nam

Còn tại miền Nam giá heo hơi hôm nay 10/5 đi ngang so với hôm qua từ 85.000 - 93.000 đồng/kg.

Ghi nhận ngày 9/5, biến động trái chiều trong khoảng 1.000 - 8.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Cụ thể, Đồng Nai, thủ phủ heo của cả nước bất ngờ tăng dựng đứng đến 8.000 đồng/kg, chạm mốc đỉnh của cả nước là 93.000 đồng/kg.

Tiếp theo là Vũng Tàu và Cần Thơ cùng tăng 5.000 đồng/kg lên 90.000 đồng/kg. Cùng mức giá này là giá heo tại Long An sau khi báo tăng 2.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao thứ ba của vùng cùng được ghi nhận tại Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bến Tre và Bạc Liêu.

Vì sao giá heo vẫn tăng mạnh?

Lý giải nguyên nhân giá heo hơi tăng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Phùng Đức Tiến cho rằng, giá thịt heo tăng trở lại là do cung cầu thịt heo mất cân đối, nguyên nhân chủ yếu do dịch bệnh dẫn đến nguồn cung thịt heo giảm mạnh.

Còn Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay, cơ chế quản lý giá nói chung, trong đó có mặt hàng thịt lợn đang vận hành theo cơ chế thị trường, tuân thủ theo quy luật cung và cầu. Thời gian qua, báo chí phản ánh nhiều về việc giá lợn bị đẩy lên cao.

Muốn giải quyết vấn đề cung cầu đưa giá thịt heo về mức hợp lý, theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, cần tái đàn, tăng đàn heo theo hướng bền vững, an toàn. Nếu không làm như vậy thì nguy cơ chúng ta sẽ đánh mất thị trường này.

Tổng giá trị ngành hàng thịt heo lên tới 10 tỷ USD. Ông Cường lưu ý không được để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung, cần bù đắp bằng nhiều cách như nhập khẩu... Khi đã mất thị trường rồi rất khó lấy lại, ông Cường nhấn mạnh.

Trong khi thịt heo nội địa không chịu xuống giá thì thịt heo nhập khẩp với đủ nguồn gốc xuất xứ từ Ba Lan, Nga, Canada, Mỹ... đã được bán tại nhiều siêu thị và rao bán tràn ngập trên mạng với mức giá phong phú, hấp dẫn dao động từ 85.000 đồng-140.000 đồng/kg, rẻ hơn nhiều so với giá thịt heo nội địa bán ở siêu thị và chợ dân sinh. Không ít ý kiến người tiêu dùng cho rằng, thịt heo nhập khẩu dù là hàng đông lạnh nhưng cũng ngon như thịt heo mua ngoài chợ.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 10/5: Lặng sóng cuối tuần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ