Thứ bảy, 20/04/2024 13:50 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Toàn cảnh vụ sập giàn giáo ở Hội trường UBND xã Yên Lập

Triệu Nhất -  Thứ bảy, 23/06/2018 11:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khi đang đổ bê tông phần mái nhà văn hóa thì hàng chục mét vuông sàn bất ngờ đổ sập xuống khiến người dân bàng hoàng.

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đưa tin, sáng 21/6, tại công trình Nhà văn hóa kiêm Hội trường UBND xã Yên Lập (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), trong khi Công ty TNHH Sông Phan đang tiến hành đổ bê tông mái nhà văn hóa thì hơn 60 mét vuông sàn bê tông bất ngờ đổ sập.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, toàn bộ bê tông, giằng sắt đã nhanh chóng được chủ thi công công trình dọn dẹp khỏi hiện trường, không hề có cơ quan chức năng đến kiểm tra lập biên bản. Công nhân của công trình này vẫn tiếp tục làm việc bình thường mà không có bảo hộ lao động.

Được biết, công trình bị sập là nhà văn hóa kiêm hội trường UBND xã, xây dựng quy mô 01 tầng, diện tích xây dựng 980m2, do Công ty TNHH Sông Phan thi công. Công trình này đã được làm sàn sắt và ghép cốp pha cách đây một tuần và bắt đầu được đổ bê tông phần mái.

Toàn cảnh nhà văn hóa kiêm Hội trường của UBND xã Yên Lập sau vụ sập giàn giáo được PV ghi lại: 

Công trình của UBND xã Yên Lập với những bộ giàn giáo bằng gỗ sơ sài, không đảm bảo.

Máy múc nhanh chóng được chủ thi công đưa đến để dọn dẹp hiện trường vụ việc.

Phần mái và cây chống sơ sài, yếu ớt.

Một số cây chống giàn giáo bị gãy còn sót lại tại hiện trường.

Công nhân vẫn tiến hành thi công, không có bảo hộ lao động, bất chấp sự nguy hiểm.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Toàn cảnh vụ sập giàn giáo ở Hội trường UBND xã Yên Lập. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ