Thứ sáu, 29/03/2024 14:35 (GMT+7)

Trộm mật ong gây cháy rừng ở Cà Mau

MTĐT -  Thứ năm, 02/04/2020 10:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 1/4, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ cháy rừng nghiêm trọng.

Dù đã được dập tắt song vụ cháy đã làm thiệt hại hàng ngàn mét vuông rừng.

Cụ thể, khoảng 8h30 ngày 1/4, rừng tại Sở Chỉ huy thời chiến thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, thuộc ấp 15, xã Khánh Lâm, huyện U Minh bất ngờ xảy ra cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện U Minh đã kết hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy huyện, lực lượng thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện U Minh... nhanh chóng đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Theo UBND H.U Minh diện tích cháy khoảng 2.000 m2, trong đó có 1.500 m2 có rừng, diện tích còn lại chủ yếu là sậy, choại... Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do người dân vào rừng trộm ong mật gây cháy.

Hiện UBND H.U Minh chỉ đạo ngành công an địa phương phối hợp các ngành chức năng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng trên.

Vào thời điểm này, tổng diện tích rừng khô hạn trên toàn tỉnh Cà Mau đã ở mức trên 43.500 ha, báo động cháy ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Hiện tình hình hạn hán đang rất gay gắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, dân sinh và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của địa phương. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau, thời tiết trong tháng 4/2020 sẽ không mưa và cực đoan hơn, có khả năng khô cạn hoàn toàn, thiếu nước nghiêm trọng ở một số khu vực.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Trộm mật ong gây cháy rừng ở Cà Mau. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.