Thứ sáu, 29/03/2024 17:49 (GMT+7)

Hơn 500 hộ dân Quảng Ngãi vẫn bị cô lập do sạt lở sau bão số 12

MTĐT -  Thứ tư, 29/11/2017 10:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bão số 12 đi qua gần 1 tháng nhưng 180 hộ dân ở xã Trà Xinh vẫn bị cô lập hoàn toàn do núi lở vùi lấp tuyến đường độc đạo từ trung tâm huyện về địa phương này.

Cuộc sống người dân ở xã Trà Xinh, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) vẫn đang bị cô lập vì sạt lở núi, khiến cuộc sống người dân vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn

180 hộ dân ở xã Trà Xinh bị cô lập hoàn toàn hơn ba tuần qua do núi lở vùi lấp tuyến đường độc đạo từ trung tâm huyện về địa phương này.

Sau bão số 12, mưa lớn kéo dài làm xuất hiện hàng chục điểm sạt lở núi nghiêm trọng trên tuyến Tỉnh lộ 622B từ đèo Eo Chim về trung tâm huyện. Tuyến đường huyết mạch về các xã cũng xuất hiện 8 điểm sạt lở núi gây chia cắt giao thông, trong đó xã Trà Xinh bị cô lập hoàn toàn hơn 3 tuần qua khiến cuộc sống 750 người dân lâm cảnh khốn khó.

Người dân băng rừng mua yếu phẩm phục vụ đời sống (ảnh Zing.vn)

Tại khu vực cầu sông Tang đi vào xã Trà Xinh, cả một ngọn núi sạt lở với hàng trăm nghìn mét khối đất đá phủ lấp, chắn ngang con đường. Việc đi lại của người dân vào trung tâm huyện Tây Trà chủ yếu bằng ghe xuồng, hoặc phải lội qua hàng trăm mét bùn đất nhão nhoét.

Mặc dù chính quyền địa phương nỗ lực khắc phục nhưng do những ngày qua liên tục mưa to, khối lượng sạt lở quá lớn nên công tác khắc phục, giải thoát cô lập cho người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.

Núi lở cô lập hoàn toàn suốt hơn 3 tuần qua, dân làng xã Trà Xinh vượt núi, băng rừng qua điểm sạt lở nguy hiểm kiếm củi, hái rau hoặc đi bộ hơn 10 km về trung tâm huyện Tây Trà mua nhu yếu phẩm cho sinh hoạt gia đình.

T/H

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Hơn 500 hộ dân Quảng Ngãi vẫn bị cô lập do sạt lở sau bão số 12. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ