Thứ ba, 16/04/2024 13:01 (GMT+7)

Kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2020: Việt Nam vào bảng dễ thở

MTĐT -  Thứ năm, 26/09/2019 16:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo kết quả bốc thăm chiều 26/9, U23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng D của vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo là U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE.

VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8/1 đến 26/1. Các sân vận động chính tổ chức giải đấu là Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani), Chang Arena (Buriram) và Tinsulanon (Songkhla).

Sự khác biệt rất lớn về chất lượng cũng như tính cạnh tranh giữa VCK U23 châu Á 2018 và năm 2020, lý do là giải đấu lần này sẽ chọn ra 3 đội giành vé dự Olympic 2020 tại Nhật Bản.

3 tấm vé này giành cho nhà vô địch, Á quân và hạng Ba. Trong trường hợp U23 Nhật Bản góp mặt tại bán kết thì ba đội còn lại giành quyền dự Olympic 2020 mà không cần quan tâm đến thứ hạng, vì Nhật Bản là chủ nhà của Thế vận hội 2020.

Rõ ràng, với kết quả bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2020, người hâm mộ bóng đá nước nhà có quyền tin tưởng khả năng tiến sâu của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Lịch thi đấu bảng D VCK U23 châu Á 2020

Lượt 1: U23 Việt Nam vs U23 UAE

U23 Triều Tiên vs U23 Jordan

Lượt 2: U23 UAE vs U23 Triều Tiên

U23 Jordan vs U23 Việt Nam

Lượt 3: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên

U23 Jordan vs U23 UAE

Các bảng đấu của VCK U23 châu Á 2020:

Bảng A: Thái Lan, Iraq, Australia, Bahrain

Bảng B: Qatar, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Syria

Bảng C: Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran

Bảng D: Việt Nam, Triều Tiên, Jordan, UAE

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2020: Việt Nam vào bảng dễ thở. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Miền Đông Tây Ban Nha cháy rừng dữ dội
Ngày 15/4, giới chức Tây Ban Nha cho biết trong điều kiện nhiệt độ cao bất thường, một trận cháy rừng đã thiêu trụi 500 ha đất tại miền Đông nước này và buộc 180 người phải sơ tán.
Bài thơ: Tháng Tư...
Sao trời nỡ đem mưa về phố vắng//Để tháng Tư ướt đẫm những cung đường//Chân trần bước... đếm ngày trôi thầm lặng//Rẽ lối nào... sẽ gặp lại người thương?!