Thứ bảy, 20/04/2024 10:55 (GMT+7)

Xuân Nghi trở lại chinh phục dòng nhạc bolero sau 4 năm 'trùng tu'

Thu Hiền -  Thứ ba, 21/05/2019 08:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi nhận giải Á quân The Voice mùa 1, những tưởng con đường ca hát sẽ rộng mở thì Xuân Nghi lại cảm thấy loay hoay không xác định được tương lai.

Tham gia The Voice mùa đầu tiên ở đội Đàm Vĩnh Hưng, Xuân Nghi sở hữu chất giọng nội lực được ví như “Beyonce Việt Nam”. Xuất sắc giành giải Á quân, khi rời khỏi chương trình, nữ ca sĩ những tưởng con đường phía trước sẽ rộng mở mà không biết rằng thử thách vẫn chỉ mới bắt đầu. Cô tâm sự: “Với thành quả là Á quân của cuộc thi, tôi cảm thấy khá choáng ngợp, đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Nhưng khi ấy tôi còn quá trẻ, vẫn chưa biết phải định hướng hay hình dung mình sẽ phải làm gì tiếp tục nên cứ loay hoay với nghề. Càng bước vào nghệ thuật tôi càng thấy nó không hề đơn giản như tôi vẫn nghĩ”. Xuân Nghi còn cho biết, lúc ấy cô thậm chí còn không biết phải làm truyền thông như thế nào để được mọi người chú ý, kể cả người quản lý cô cũng không có.

Trước những bế tắc vì không tìm được lối đi cho tương lai, Xuân Nghi bị stress, thường xuyên khóc một mình và trải qua những cảm xúc rất tồi tệ suốt 4 năm. Sau đó, khi bình tâm lại, nghĩ rằng khó khăn nào cũng phải đương đầu, Xuân Nghi bắt đầu suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn. Cô dùng khoảng thời gian ấy để nghỉ ngơi, rèn luyện khả năng thanh nhạc và “trùng tu” lại vẻ ngoài. Để có được ngoại hình tự tin như hiện tại, Xuân Nghi quyết định sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ ca sĩ không giấu được niềm vui khi có được ngoại hình và khuôn mặt như ý muốn, giúp cô tự tin hơn với con đường nghệ thuật đang theo đuổi.

Từng là học trò của Đàm Vĩnh Hưng, đến nay Xuân Nghi vẫn giữ được mối quan hệ thầy trò thân thiết cùng đàn anh. Nhắc đến “Ông hoàng nhạc Việt”, Xuân Nghi luôn biết ơn và dành cho anh những tình cảm vô cùng đặc biệt. Xuân Nghi chia sẻ: “Anh Hưng luôn dặn tôi “Có gì cứ nhắn cho sư phụ, đừng ngại”. Có thể bề ngoài mọi người không thấy nhưng thật ra anh Hưng giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi biết công việc của anh Hưng cũng rất bận nên không thể dựa dẫm vào anh mãi được, nhưng nếu cần tư vấn việc nào đó thì chắc chắn người đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là anh Hưng”.

Không chỉ sở hữu giọng hát nội lực hút hồn người nghe, Xuân Nghi còn có khả năng sáng tác những ca khúc tình yêu, lãng mạn. Ba ca khúc Nơi ta bắt đầu,Anh về trong giấc mơMake some noise được Xuân Nghi giới thiệu với khán giả thời gian qua đều do chính cô viết ra. Còn nhiều hạn chế khiến các sản phẩm của Xuân Nghi không được chú ý rầm rộ trên thị trường âm nhạc, nhưng với sự phấn đấu không ngừng nghỉ, nữ ca sĩ vẫn đang hoàn thiện các ca khúc còn lại để đến với người nghe sớm nhất.

Vốn xuất thân từ gia đình yêu âm nhạc có ba nằm trong đội đờn ca tài tử của thị trấn, Xuân Nghi tiếp xúc với bộ môn này ngay từ khi còn nhỏ. Cô còn là một cây văn nghệ của trường, trong suốt 12 năm liền, cô học trò của Đàm Vĩnh Hưng đều tham gia các chương trình ca nhạc, biểu diễn vào dịp khai giảng, tổng kết. Từ cấp 3, Xuân Nghi có niềm đam mê đặc biệt với các ca khúc US-UK và mong muốn sẽ được theo đuổi dòng nhạc này trong sự nghiệp.

Bẵng đi một thời gian, Xuân Nghi bất ngờ thông báo tham gia chương trình Hãy Nghe Tôi Hát mùa thứ 4 và thử thách với dòng nhạc trữ tình, bolero. Nữ ca sĩ thừa nhận, chính cô cũng không nghĩ mình sẽ hát được những ca khúc trong chương trình. Xuân Nghi tâm sự: “Tôi biết, nhiều khán giả cũng nghĩ tôi không thể hát được bolero, vì vậy tôi khá tò mò và cũng muốn thử thách bản thân ở một dòng nhạc khác nên quyết định tham gia. Cũng khá lâu rồi tôi không xuất hiện nhiều trên tivi, đây là dịp để tôi gặp gỡ khán giả và cho họ thấy một mình ảnh Xuân Nghi khác xưa như thế nào”.

Tham gia Hãy Nghe Tôi Hát, khó khăn ban đầu với Xuân Nghi là những ca khúc trữ tình, bolero chưa từng hát qua, thứ hai chính là các đối thủ “nặng kí” trong chương trình, họ đều là những ca sĩ có kinh nghiệm và hát rất tốt. “Nhưng tôi nghĩ mình cũng có chút lợi thế, bởi tôi là người miền Tây, dù không hát chuyên dòng nhạc bolero nhưng cũng có chút “máu nhạc” trong người. Nếu để biết rõ nhất, tôi nghĩ chương trình phát sóng, khán giả sẽ có cảm nhận rõ hơn”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Sau 8 tập phát sóng của chương trình, Xuân Nghi đã và đang chứng minh cho mọi người thấy sự nghiêm túc và quyết tâm cao. Từ những bỡ ngỡ ban đầu với các ca khúc Sao chưa thấy hồi âm, Biển mộng hay Ai cho tôi tình yêu, Xuân Nghi gây bất ngờ với phần trình diễn vô cùng xuất sắc trong đêm nhạc Phi Nhung bằng hai ca khúc Đêm Gành Hào nghe điệu hoài langTrở lại Bạc Liêu. Với chất giọng luyến láy ngọt ngào, Xuân Nghi khiến người nghe phải thổn thức khôn nguôi vì cách hát chân phương, dạt dào cảm xúc. Nghe Xuân Nghi hát, danh ca Phương Dung cho rằng đây là một con người khác của Xuân Nghi mà cô mong đợi từ rất lâu trong chương trình. Trước sự thể hiện ca khúc dân ca mượt mà, Phi Nhung khuyên Xuân Nghi nên chọn dòng nhạc này để theo đuổi. Trong khi đó, danh ca Thái Châu vẫn lâng lâng trước tiết mục của Xuân Nghi, anh đùa: “Tối nay về tôi ngủ sao đây?”.

Với giải nhất tuần đầu tiên này, Xuân Nghi có thêm nhiều động lực để chinh phục đoạn đường phía trước. Còn riêng lời khuyên theo dòng nhạc dân ca của Phi Nhung, Xuân Nghi cho biết vẫn sẽ theo đuổi dòng nhạc đang đi, cô không biết sau này sẽ thay đổi như thế nào nhưng vẫn sẽ cố gắng từng ngày để mang đến những sản phẩm âm nhạc tốt nhất cho khán giả.

Bạn đang đọc bài viết Xuân Nghi trở lại chinh phục dòng nhạc bolero sau 4 năm 'trùng tu'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ
Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ