Thơ: Phận...
Ai thương em? Đón em đen đánh phèn!
PHẬN...
Sinh ra cha muốn thế này?
Hay là mẹ muốn? Đắng cay cuộc đời
Bỏ em giữa bãi rác...đời
Bao nhiêu bụi bẩn khúc nhôi đoạn trường
Ai nhìn cũng nói rằng thương
Nhưng dang tay đón thì không hỡi người
Bởi vì em bẩn em hôi
Hay là em xấu hỡi ôi nhân tình?
Thế gian là vậy chúng sinh
Em đây bẩn thật nhưng hình xấu đâu?
Tự kiếm ăn nơi...thẳm sâu
Đời em bãi rác mưu cầu nhân sinh
Bẩn thì tắm gội là xong
Em đây không xấu ăn không ngồi chờ
Ai làm? Em mất tuổi thơ?
Đúng rồi giấy trắng từ tờ giấy đen
Nước trong bởi đã đánh phèn
Ai thương em? Đón em đen đánh phèn!
2/9/2018
Hương Giang