Thứ bảy, 20/04/2024 04:32 (GMT+7)

Quốc Đại “sống chậm” trong mùa dịch Covid-19

Thu Hiền -  Thứ bảy, 04/04/2020 08:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tham gia Chuyện Của Sao, Quốc Đại chia sẻ về cuộc sống hiện tại trong những ngày toàn dân cùng chung tay chống dịch Covid-19.

Nguồn thu nhập không còn vì mùa dịch Covid-19

Nếu như những năm trước đây, giai đoạn sau Tết là thời điểm chạy show kín mít với lịch diễn dày đặc thì mùa dịch Covid 19, Quốc Đại cũng như bao nghệ sĩ khác rơi vào cảnh “nghỉ xả hơi”, “còn Mùng nhưng đã nghỉ”.

 Ca sĩ Quốc Đại và Ca sĩ Cẩm Ly

Khi được hỏi về tình hình thu nhập, anh cho biết, hiện tại anh chỉ đi hát nên khi dịch Covid-19 xảy đến, nguồn thu nhập của anh không còn vì không có show. Tuy nhiên, anh lạc quan cho biết đây là khoảng thời gian để hoàn thành công việc như thu âm, sản xuất album… mà trước đó vì đi diễn anh chưa thực hiện được.

Quốc Đại khẳng định không chỉ riêng anh hay nghệ sĩ mà tất cả các ngành nghề đều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: “Đây chính là cơ hội để chúng ta chiêm nghiệm lại những thứ mà trước đó ta không nghĩ tới do công việc quay cuồng. Thời gian này, chúng ta luôn phải cẩn thận rất nhiều để bảo vệ bản thân, cũng như mọi người xung quanh".

Những ngày qua, câu chuyện các nghệ sĩ đứng ra kêu gọi, quyên góp để đẩy lùi dịch Covid-19 nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Quốc Đại thổ lộ: “Gần đây, tôi có đăng ký với Mặt trận Ủy ban Tổ quốc là nếu Mặt trận cần đến tôi như chăm sóc, vận chuyển thức ăn hay đi công tác cộng đồng, tôi sẵn lòng bỏ sức ra ủng hộ. Không riêng gì tôi, các anh chị em nghệ sĩ khác cũng sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Nhiều nghệ sĩ bỏ một số tiền khá lớn để lo cho dịch Covid-19. Tôi thấy khá kỳ lạ khi khán giả lại “ném đá” nghệ sĩ, chê họ ủng hộ ít tiền”.

Anh khẳng định từ thiện là xuất phát từ tâm, không phải quy ra tiền nhiều hay ít: “Khán giả đâu biết cuộc sống của những nghệ sĩ đó phải lo những gì? Khi họ bỏ ra một số tiền góp vào cộng đồng, dù thế nào cũng đáng trân trọng”, anh nói.

Hai lần khốn đốn vì mở nhà hàng

Ca sĩ Quốc Đại thật thà chia sẻ cách đây mấy năm, anh có kinh doanh về nhà hàng nhưng đã đóng cửa. Anh nhớ lại thời điểm là ca sĩ độc quyền của trung tâm băng đĩa Kim Lợi, thời gian rảnh anh tập tành kinh doanh, mở nhà hàng. Đến khi nhà hàng đi vào vào hoạt động, anh dần bận rộn, thêm việc phải lo lắng, tính toán nhiều chi phí, anh buộc lòng đóng cửa sau hai năm kinh doanh.

  Ca sĩ Quốc Đại và Ca sĩ Phi Nhung

Sau thất bại đầu tiên, Quốc Đại tiếp tục mở một nhà hàng nhưng rồi cũng chịu cảnh “đóng cửa sau hai năm”. Lý do khách quan anh tiết lộ vì nhà bên cạnh bỗng “đập đi xây lại”, thời gian họ thi công lâu khiến tình hình kinh doanh nhà hàng của anh bị ảnh hưởng theo.

Trong hai lần kinh doanh đó, Quốc Đại chiêm nghiệm ra “tên tuổi của nghệ sĩ chỉ kéo khách trong thời gian đầu”, quan trọng nhất vẫn là chất lượng nhà hàng, thể hiện qua các món ăn, cách phục vụ… để giữ khách lâu dài.

Trong lúc tâm sự về chuyện kinh doanh, Quốc Đại tiết lộ ca sĩ Phi Nhung - người “bạn già” thân thiết của anh cũng vừa tạm đóng cửa nhà hàng chay. Nữ ca sĩ tâm sự việc tạm ngưng kinh doanh khiến cô khó khăn trong việc trả tiền thuê mặt bằng, nhưng bù lại việc đóng cửa theo quy định của Nhà nước sẽ đảm bảo an toàn cho sức khoẻ nhân viên và khách hàng trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. 

Trong tình hình dịch như hiện nay, việc mở nhà hàng thực sự rất nan giải. Chị ruột tôi có kinh doanh nhà hàng và tôi được biết doanh thu của chị ấy từ sau Tết giảm rất nhiều”, Quốc Đại kể thêm.

Bạn đang đọc bài viết Quốc Đại “sống chậm” trong mùa dịch Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...