Thứ bảy, 20/04/2024 09:48 (GMT+7)

Phi Thanh Vân: “Tôi từng nếm trải cảm giác hết thời”!

Thu Hiền -  Thứ năm, 10/10/2019 14:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từng là một chân dài đình đám cùng thời với Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà, Võ Hoàng Yến,... Phi Thanh Vân đã tạo nên được dấu ấn riêng trong suốt 23 năm làm nghệ thuật.

Đến với chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời, nữ diễn viên “Cô nàng xấu xí” lần đầu tiết lộ những “thâm cung bí sử” trong suốt chừng ấy năm theo đuổi đam mê của mình. 

Xuất hiện tại chương trình, Phi Thanh Vân gây ấn tượng với một diện mạo đầy trẻ trung. Nữ diễn viên đã mang đến những khoảnh khắc cuộc đời mà cô chưa từng tiết lộ trên mặt báo. Dù rằng đời tư, sự nghiệp của cô luôn được quan tâm và khai thác một cách triệt để trên các phương tiện truyền thông.

Bước chân vào nghề với làn da trắng, cô tham gia 3 cuộc thi nhan sắc bao gồm Hoa Hậu Việt Nam, Hoa Hậu Áo Dài, Hoa Hậu Điện Ảnh nhưng chỉ dừng lại ở các thứ hạng thấp (thứ hạng cao nhất mà cô đạt được thời điểm đó là Top 20 tại Hoa Hậu Điện Ảnh).

Là người gốc Hà Nội, Phi Thanh Vân từng có làn da trắng. Bước ngoặc đầu tiên vào năm 21 tuổi, nữ doanh nhân gặp Thierry, chồng cũ người Pháp của cô.

Khi còn là người yêu, Phi Thanh Vân được Thierry giới thiệu một chuyên gia đào tạo người mẫu nổi tiếng ở TP. HCM lúc bấy giờ, tên Henry. Vị chuyên gia này nhận định Phi Thanh Vân có "ngoại hình sexy và khuôn mặt rất Tây" nhưng lại để da trắng, make up như một cô gái Việt Nam bình thường thì sẽ không bao giờ thành công.

Ban đầu, khi nghe người này khuyên nhuộm da nâu để phù hợp với ngoại hình, Phi Thanh Vân không đồng ý vì cô thích ngoại hình thuần Việt. Sau đó, Henry, Thierry và một make up nữa cùng phân tích, góp ý thì nữ doanh nhân mới quyết định đánh liều nhuộm da với kinh phí khủng. Chính khoảnh khắc táo bạo này đã đưa sự nghiệp của nữ diễn viên sang một trang mới: “Sau khi nhuộm da chưa được nửa năm, em đã lọt vào top 2 siêu mẫu khu vực miền Nam và top 4 toàn quốc do báo chí bình chọn.

Tôi phải cảm ơn những quý nhân đã giúp đỡ mình năm đó. Thierry đã đưa tôi đi nhuộm da trong một lò hấp ở Thái Lan, tốn rất nhiều tiền. Sau đó, anh còn mua thêm rất nhiều mỹ phẩm mang về Việt Nam cho tôi tiếp tục nhuộm da, số mỹ phẩm này lúc đó cũng rất đắt. Tôi đã mang làn da nâu mười mấy năm trời", cô cho biết.

Nói về nghề người mẫu, Phi Thanh Vân đồng tình với quan điểm mà host Phương Hiếu đưa ra đó chính là “thanh xuân của người mẫu chỉ có một thời, hết thanh xuân là hết thời”. “Là một người phụ nữ đẹp, từng là một người mẫu, siêu mẫu thành công vàtừng nếm trải cảm giác hết thời. Tại sao lại nói như vậy vì Vân đã dừng diễn xuất năm 29 tuổi. Đối với Vân đó là khoảnh khắc cuộc đời trong nghề người mẫu quá đẹp, thời điểm đó không có bao nhiêu người nổi tiếng cả chỉ có Phi Thanh Vân, Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà, Hoàng Yến,... chỉ có khoảng 10 mấy 20 cô siêu mẫu, hoa hậu. Lúc đó tụi Vân chạy show nhiều đến nỗi guốc gãy gót và cảm giác đó hưng phấn lắm”, Phi Thanh Vân tâm sự. Thay vì than vãn, ủy mị, cô luôn đón nhận điều đó như một quy luật của cuộc sống.

“ Tôi từng là một siêu mẫu thành công và cũng từng nếm trải cảm giác hết thời. Tôi không thể gặp ai cũng than vãn rằng thời hoàng kim đã qua. Tôi quyết định dừng lại tất cả vào năm 29 tuổi để hôm nay, tôi ngồi đây với nụ cười tươi và năng lượng tích cực. Nếu được, tôi mong tất cả các em sau này cũng trải qua thời hoàng kim tuyệt vời như vậy", cô nói

Luôn xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung và một tinh thần lạc quan, vui vẻ, ít ai biết ẩn sau đó là Phi Thanh Vân yếu đuối và chịu nhiều tổn thương trong cuộc sống. Theo cô, thời điểm được cho là biến cố nhất trong cuộc đời đó chính là ngày ba cô mất. “Em vượt qua nỗi đau nhanh lắm, khả năng sinh tồn của em cực kỳ mạnh. Đó là khi bố em mất. Khi đó, em không khóc nhiều. Cảm giác mọi người gào lên khóc còn em thì đem nỗi đau đó vào bên trong và tự chữa nỗi đau đó cho mình. Sau khi em chữa cho em rồi thì em bắt đầu quay qua chữa cho mẹ. Hôm nay ngồi ở đây cười nói vui vẻ như vậy vì em muốn trao năng lượng tích cực tới khán giả”, nữ diễn viên nghẹn ngào.

 Cuối lời, nữ diễn viên nhắn nhủ: “Sống trong cuộc đời, dù cho chúng ta có hoàn hảo đến đâu cũng sẽ bị dính vào những lời đồn thổi nhưnghãy biến những lời đồn đó trở thành một sự thành công của mình”.

Bạn đang đọc bài viết Phi Thanh Vân: “Tôi từng nếm trải cảm giác hết thời”!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam