Thứ bảy, 20/04/2024 10:49 (GMT+7)

'Môi trường và Cuộc sống' - góc nhìn từ các nhiếp ảnh gia

Hồng Anh -  Thứ sáu, 28/09/2018 11:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Được phát động từ tháng 6/2018, Cuộc thi và Triển lãm Ảnh Nghệ thuật “Môi trường và Cuộc sống” do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo bạn đọc.

Được phát động từ tháng 6/2018, Cuộc thi và Triển lãm Ảnh Nghệ thuật “Môi trường và Cuộc sống” do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức đã thu hút sự tham gia của những người yêu nhiếp ảnh và quan tâm tới vấn đề môi trường.

Rất nhiều bức ảnh đã được gửi về cho ban tổ chức. Các tác phẩm dự thi đều khắc họa một cách chân thực nhiều khía cạnh của môi trường và cuộc sống, từ vẻ đẹp của tự nhiên, sự thay đổi của thiên nhiên, môi trường trước tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng cho đến hoạt động của con người trong việc bảo vệ môi trường...Các bức ảnh thể hiện nhiều góc nhìn phong phú, cảm nhận khác nhau của các nhiếp ảnh gia từ đó mang đến cho cuộc thi những khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp kỳ ảo, những khoảnh khắc con người hoạt động rất đỗi bình dị, thân thương nhưng cũng đầy tính nhân văn sâu sắc.

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Cuộc thi và Triển lãm Ảnh Nghệ thuật "Môi trường và Cuộc sống" lần thứ I – 2018 khởi động vào tháng 6/2018, là hoạt động do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Ban tổ chức mong muốn những người tham gia có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc về nét đẹp thiên nhiên, thực trạng môi trường hay phê phán những hành vi xâm hại tới môi trường sống... để từ đó tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng bảo vệ môi trường, xây dựng và phát triển mối quan hệ hài hòa, bền vững giữa con người với thiên nhiên, giúp người dân hiểu hơn về thực trạng ô nhiễm hiện nay, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Đồng thời, cuộc thi cũng phản ánh những nét đẹp về thiên nhiên và đa dạng sinh học, cuộc sống con người gắn với môi trường, những thành tựu và những đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia xây dựng, gìn giữ và bảo vệ môi trường.
Phần thưởng cho các tác phẩm xuất sắc như sau:
01 Giải nhất trị giá: 15.000.000 đồng và Bằng chứng nhận của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
- 02 Giải nhì trị giá mỗi giải: 10.000.000 đồng và Bằng chứng nhận của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
- 03 Giải ba trị giá mỗi giải: 7.000.000 đồng và Bằng chứng nhận của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
- 10 Giải khuyến khích trị giá mỗi giải: 2.000.000 đồng
- 100 ảnh triển lãm, nhuận ảnh 500.000 đồng/tác phẩm

BTC cuộc thi tiếp tục nhận ảnh tham gia đến hết ngày 20/10/2018.
Địa chỉ nhận ảnh dự thi gửi về Tòa soạn:
Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam
Phòng 1802A, Cao ốc M3M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.6266 1986; 0905.235.660 (Chị Hồng Anh)
Email: [email protected]
Bạn đang đọc bài viết 'Môi trường và Cuộc sống' - góc nhìn từ các nhiếp ảnh gia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ
Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ