Thứ sáu, 29/03/2024 17:09 (GMT+7)

MC Quyền Linh: Bản thân tôi cũng có những nỗi niềm giấu kín!

Thu Hiền -  Thứ tư, 20/05/2020 08:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Được mệnh danh là MC quốc dân, nghệ sĩ Quyền Linh nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả bởi lối sống giản dị, chân thật cùng với những chia sẻ nhẹ nhàng mà vô cùng sâu sắc.

Là gương mặt được nhiều chương trình truyền hình “chọn mặt gửi vàng”, MC Quyền Linh chính thức trở thành người “cầm trịch” cho chương trình “Đối mặt cảm xúc” được phát sóng vào lúc 21h35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 bắt đầu từ ngày 5/6/2020.

Ngoài MC Quyền Linh, mỗi tập của Đối mặt cảm xúc sẽ có 2 cố vấn cố định là đạo diễn Lê Hoàng và chuyên gia tâm lý Tô Nhi A.

Gắn bó với hình ảnh giản dị, chân thành, MC Quyền Linh không chỉ đơn thuần là một người dẫn dắt chương trình mà những chia sẻ của anh còn để lại cho khán giả nhiều cảm xúc và bài học sâu sắc về cách sống, cách đối nhân xử thế. Những chương trình mà Quyền Linh tham gia hầu hết là những chương trình về gia đình, xã hội, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chính vì thế, “Đối mặt cảm xúc” chính là điểm đến tiếp theo mà nam MC muốn đồng hành.

Khi được hỏi về lý do tại sao lại quyết định trở thành MC của chương trình, MC Quyền Linh chia sẻ: “Khi đọc format của chương trình thì tôi đã rất thích. Cũng như bao chương trình khác tôi từng làm, nhưng với“Đối mặt cảm xúc” thì cảm xúc của mình sẽ nhiều hơn. Cảm xúc ở đây là cảm xúc với câu chuyện nó được dồn nén bấy lâu nay của nhân vật, những câu chuyện mà nhân vật không có cách để bày tỏ cảm xúc đó, thậm chí nhân vật không có cơ hội và cũng không dám đối mặt với cảm xúc đó. Chính vì thế, qua chương trình chắc chắn tôi cũng sẽ rút được nhiều bài học cho mình, có đôi khi tôi sẽ thấy mình ở trong đó, có đôi khi thấy “à từ đó giờ mình sai chỗ này mà mình chưa dám đối mặt với nó”. Tôi đôi khi cũng có những cảm xúc giấu kín mà không dám đối mặt”.

Tuy nhiên, có những lúc, khi nhân vật chia sẻ xong thì người thân hay những người liên quan đến câu chuyện đó rất có thể sẽ không thích và giận họ hơn nữa, bị tổn thương nhiều hơn. Nói đến vấn đề này, với kinh nghiệm làm nghề nhiều năm, MC Quyền Linh bày tỏ: “Câu chuyện mà nhân vật chia sẻ, tôi cũng như ban cố vấn có thể không bao giờ được nếm qua. Nhưng khi họ đã dám đến đây có nghĩa là đã chuẩn bị tâm thế để đối mặt với nó. Tuy nhiên, khi bước lên sân khấu, có thể vì một vài yếu tố nào đó khiến cho nhân vật đi đến nửa chặng đường lại không muốn đi đến cùng, không dám đối mặt với cảm xúc của mình nữa. Lúc đó, tôi và ban cố vấn sẽ bằng mọi cách có thể để khiến cho nhân vật nói ra được. Một câu chuyện buồn mà không thể nói ra thì nó lại càng buồn não hơn, khi nói ra được thì nó sẽ được nhẹ lòng. Cảm xúc tiêu cực cũng như thế, khi chúng ta đối mặt với cảm xúc tiêu cực thì cảm giác chắc hẳn sẽ nặng nề và kinh khủng lắm nhưng để càng lâu thì cảm giác ấy còn đè nặng hơn nữa. Khi đó, nếu chúng ta nói ra được thì biết đâu sẽ biến thành cảm giác tích cực.”

Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, trở thành người của công chúng, hình ảnh cá nhân của một người nghệ sĩ trong mắt khán giả luôn là vấn đề được họ quan tâm hàng đầu. Chính điều đó cũng khiến cho nghệ sĩ không còn được sống là chính mình nữa, lúc nào cũng phải tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo và nhiều khi sẽ không dám trực tiếp đối diện với cảm xúc thật của mình. Tuy nhiên, đối với MC Quyền Linh thì anh lại cho rằng người của công chúng lại rất dễ bộc lộ cảm xúc và đôi khi còn là những cảm xúc bị người đời ném đá: “Nghệ sĩ nhiều lúc họ sẽ thiếu đi sự kìm chế cảm xúc của bản thân và bộc lộ ra nhiều cảm xúc, có khi là cảm xúc hơi thái quá. Người ta hay nói diễn viên có một chút chuyện cũng khóc, chút chuyện cũng chảy nước mắt. Nhiều người nghĩ là người nghệ sĩ đang diễn, nhưng không có đâu, đó là cảm xúc thật của họ nhưng có thể họ nhạy cảm hơn nên cảm xúc sẽ càng nhân đôi. Nếu như người thường không dám bộc lộ cảm xúc thì nghệ sĩ họ lại bộc lộ hết. Có rất nhiều nghệ sĩ nói về chuyện gia đình, về con cái về bí mật trong tình yêu của họ, thậm chí họ còn tiết lộ về chuyện người thứ 3. Theo tôi, nghệ sĩ họ rất thật trong việc biểu lộ cảm xúc và họ không ngại nói ra. Mặc dù, họ biết rằng có những chuyện khi nói ra sẽ bị ném đá nhưng đó là cảm xúc thật, có thể họ bộc lộ rất bất ngờ trên truyền hình mà trong kịch bản không có”.

Nói về những cảm xúc trong gia đình, có những mâu thuẫn bắt nguồn từ việc bố mẹ không đối xử công bằng với con cái. Là ông bố của 2 cô con gái, MC Quyền Linh cũng nêu lên quan điểm của mình: “Tôi không nghĩ có người cha người mẹ nào trên đời lại suy nghĩ rằng sẽ yêu thương người này nhiều hơn người kia đâu, nhưng có thể đó là một sự vô tình. Đặc biệt, tình cảm cha mẹ thì vô cùng thiêng liêng nên bố mẹ sẽ không làm như vậy, có chăng thì đó là do sự nhìn nhận của những người con. Vấn đề là những người làm cha làm mẹ phải phát hiện ra những cảm xúc đó để phân giải cho con cái hiểu hơn để con cái không bị tổn thương vì rất nguy hiểm. Tôi là người luôn luôn chia sẻ, tâm sự với con gái của mình, con gái của tôi cũng vậy. Trong gia đình thì chúng ta nên thoải mái bộc lộ cảm xúc ra với nhau để con cái cũng thấy là ba mẹ không giấu diếm mình điều gì, từ đó con cái cũng sẽ dám đối mặt với những cảm xúc mà con thấy khó nói. Đôi khi con cái lúc nhỏ nó sẽ có những cảm xúc tiêu cực, nếu như mình không biết để giải quyết thì cảm xúc tiêu cực đó lớn dần lên thì sẽ dữ dội lắm. Nên theo tôi, chúng ta nên giải quyết những cảm xúc tiêu cực của con cái ngay từ lúc nhỏ, vì con từ đầu chỉ là một tờ giấy trắng, chúng ta sẽ vẽ lên đó cho con những nhân cách đẹp ngay từ lúc đó chứ mà để cho nó hình thành dần dần thì không hay” - MC Quyền Linh chia sẻ.

Bạn đang đọc bài viết MC Quyền Linh: Bản thân tôi cũng có những nỗi niềm giấu kín!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.
Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.