Thứ sáu, 29/03/2024 16:18 (GMT+7)

MC Hồng Phúc: Tận tình làm cha và tận lửa với đam mê

Thu Hiền -  Thứ bảy, 15/06/2019 08:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù ở bất cứ vai trò nào, Hồng Phúc cũng luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Nam MC chia sẻ, anh thi gameshow âm nhạc cũng vì muốn con có cái khoe với bạn bè.

Hồng Phúc, một cái tên không mấy xa lạ với khán giả truyền hình. Là một MC tài năng, anh luôn được đông đảo khán giả ủng hộ khi dẫn dắt những chương trình lớn như: Như chưa hề có cuộc chia ly, Nhà sáng chế, Rung chuông vàng,... Không chỉ thành công trong công việc mà ở vai trò làm cha, Hồng Phúc cũng đã làm rất tốt.

Dạy con “không được bỏ cuộc”

Bước ra khỏi công việc, Hồng Phúc trở về nhà với vai trò người chồng, người cha hết sức giản dị. Anh tự tay nấu cho con những bữa ăn, lo từng giấc ngủ cho những “thiên thần nhỏ” của mình.
Từng thừa nhận không có thời gian để chơi với con nhưng Hồng Phúc đã luôn tận dụng tốt những khoản thời gian rảnh rỗi ít ỏi để dạy cho bé Chíp- con trai anh cách để tự lập. “Phúc luôn muốn Chíp phải là trụ cột cho gia đình sau này, nên Phúc dạy Chíp phải biết làm mọi thứ và phải có trách nhiệm với những gì mình làm” – Nam MC tâm sự.

Hồng Phúc cùng vợ và hai con

Nếu đã xem chương trình thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 4, ắt hẳn nhiều khán giả vẫn còn ấn tượng với sự hoạt bát, nhanh nhẹn và đáng yêu của Chíp. Nhìn cậu bé khoẻ khoắn, năng động và lém lỉnh trong suốt quá trình quay, ít ai biết bé Long từng bị bệnh viện trả về lo hậu sự vì chứng “thất phải hai đường ra và hẹp động mạch phổi” khi mới lọt lòng.

Lúc đó, nam MC một mình phải lo toan. Anh tạm dừng sự nghiệp, bán đi một căn nhà để lấy tiền lo cho con và gần như túc trực trong bệnh viện trong trạng thái tuyệt vọng. Rất may, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp dù khi đó bé chỉ mới vài ngày tuổi.

Lần thứ hai bé Hồng Long phẫu thuật vì bệnh tim bẩm sinh. Thời điểm con mổ, Hồng Phúc đang dẫn chương trình Cánh diều vàng. Lòng anh rối như tơ vò nên liên tục mắc lỗi. Lễ trao giải kết thúc, anh nhận mọi trách nhiệm nhưng không hề nhắc đến hoàn cảnh của con.

Vất vả nuôi dạy con khôn lớn, đến chương trình “Nhanh như chớp nhí” mùa 2, khán giả lại tiếp tục bất ngờ bởi sự thông minh, tinh nhạy của cậu quý tử nhà Hồng Phúc.

Sở hữu kiến thức, sự bình tĩnh và tinh thần nỗ lực đến giây phút cuối, Hồng Long đã khiến cả khán phòng nghẹt thở, hồi hộp và vỡ òa hạnh phúc khi xuất sắc ghi tên mình vào danh sách nhà vô địch của chương trình.

Những tố chất nói trên của Chíp là thành quả của một quá trình dạy dỗ khéo léo và dày công của Hồng Phúc. “Phúc dạy Chíp quan sát mọi việc rồi đưa ra nhận xét của bản thân về sự việc đó. Nếu đúng Chíp sẽ ủng hộ còn nếu sự việc đó sai Chíp sẽ tìm cách thuyết phục cho đúng. Phúc luôn nói Chíp là phải biết kiên nhẫn và điềm tĩnh trong mọi tình huống và nhất là phải tìm cách giải quyết chứ không bỏ cuộc”.

Dạy con không bao giờ bỏ cuộc, không chùn bước trước những khó khăn cũng chính là cách Hồng Phúc đồng hành với con trai mình vượt qua bệnh tật. Mang căn bệnh hiếm gặp khi vừa mới lọt lòng, Chíp đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật để có thể khỏe mạnh như hôm nay.

Theo tiết lộ của MC Hồng Phúc, hiện tại anh đã đưa con sang New York để theo dõi sức khỏe, trị bệnh cũng như kết hợp với du lịch để giúp con trai có mùa hè thú vị ngay khi kết thúc lịch quay Trời sinh một cặp mùa 3.

“Phúc và vợ đã có dự kiến này từ trước vì Chíp ngày một lớn khôn nên chúng tôi phải đảm bảo sức khỏe để con có điều kiện học tập và hoạt động thể thao, vui chơi thật tốt. Ngoài ra, Chíp hiện tại cũng đang làm dự án mổ tim miễn phí cho các bạn trẻ khó khăn, mà muốn làm được dự án này thì Chíp phải có một trái tim khỏe trước đã. Chính vì thế, Phúc quyết định ngừng nhận show và lịch công tác để đi Mỹ cùng con” – MC Hồng Phúc kể lại.

Thi gameshow âm nhạc để… con có cái khoe bạn bè

Không chỉ dừng lại ở vai trò MC, diễn viên, gần đây, khán giả vô cùng bất ngờ khi Hồng Phúc trở thành thí sinh trong chương trình “Trời sinh một cặp” mùa 3. Anh tự nhận mình không phải là người hát hay nhưng kinh nghiệm đứng trên sân khấu chính là thế mạnh. Nam MC có chất giọng nam cao cùng với lối trình diễn đĩnh đạc đã giành được chỗ đứng nhất định trong lòng người hâm mộ.
Hồng Phúc tiết lộ rằng mình đi thi hát một phần là để động viên tinh thần con: “Phúc tham gia thi hát người vui nhất là Chíp vì Chíp có cái để khoe bạn bè. Bố tớ đấy, bố tớ rất can đảm dù hát dở nhưng bố vẫn đi thi để làm quà tặng tớ”- Hồng Phúc chia sẻ.

Đi thi vì con là một phần, phần còn lại là vì đam mê ca hát. Anh thừa nhận mình là một người thích hát, thích nghêu ngao những giai điệu mỗi lúc thấy áp lực: “Phúc hát mỗi khi bị căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Càng làm nghề thì càng đòi hỏi bản thân cũng như chuyên môn cao hơn, cho nên mỗi khi âm nhạc nổi lên là Phúc hát say sưa, sau đó lại thấy yêu đời. Âm nhạc giống như liều thuốc làm mọi vết thương lành lại một cách nhanh nhất”.

Niềm đam mê ca hát cộng với tình thương con đã khiến Hồng Phúc đạt được những bước tiến khá dài trong chương trình Trời sinh một cặp. Ở tập 2, người xem đã rất xúc động khi Hồng Phúc mang cả con trai Chíp Sún và bé Bào Ngư – con gái nhạc sĩ Yên Lam lên sân khấu làm trợ diễn. Lời bài ý nghĩa của ca khúc “Đi cùng bố nào!” cùng với giọng hát từng trải của MC Hồng Phúc khiến Thiên Vương MTV bật khóc vì anh thấy thương con trai mình nhiều hơn.

Tại tập 4 của chương trình, Thiên Vương và Hồng Phúc lại tiếp tục gây bất ngờ cho khán giả với ca khúc “Sóng tình”. Điều đặc biệt là cả hai đã đem bối cảnh đại dương mang đậm phong cách “thiếu nhi” lên trên sân khấu để tặng con của mình.

Trong tập vừa 5 vừa qua, MC Hồng Phúc cũng trình diễn lại ca khúc hit của Thu Phương – một trong những bài hát được anh hát tặng cho con trai mỗi khi rảnh rỗi. “Khi bé nghe Phúc hát, bé bảo bố hãy thi chương trình ca nhạc đi. Thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là được thấy bố trên TV là một ca sĩ”.

Hồng Phúc tâm sự rằng gameshow Trời sinh một cặp đã giúp anh có một kỉ niệm đẹp với các con, đặc biệt là Chíp Sún. Nó thay những lời anh muốn nói dành cho con trai của mình. Bình thường, anh là một người bố nóng tính, hay gắt gỏng và nghiêm khắc với con, nhưng đằng sau đó, Hồng Phúc luôn đau đáu và dành cho con tình thương vô bờ bến.

“Cảm ơn Trời sinh một cặp mùa 3 đã mang đến cho hai bố con nhiều trải nghiệm. Ngoài việc Phúc đã có nhiều tiến bộ từ sau mỗi vòng thi đấu như cách hát, cách lấy hơi và việc xử lí bài hát tốt hơn thì Phúc nhận ra, việc ca hát cũng phải đặt tình cảm để cảm xúc. Phúc đã làm được điều đó, nhất là khi đặt tình cảm đó cho các con”.

Bạn đang đọc bài viết MC Hồng Phúc: Tận tình làm cha và tận lửa với đam mê. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.
Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.