Thứ bảy, 20/04/2024 12:29 (GMT+7)

Lễ trao giải cuộc thi ảnh “Môi trường và cuộc sống” lần thứ I – 2018

MTĐT -  Thứ bảy, 26/01/2019 14:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào ngày 26/1, tại Khách sạn Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra Lễ Tổng kết - Trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Môi trường và Cuộc sống” - Lần thứ nhất – 2018.

Môi trường - Bảo vệ Môi trường - Phát triển môi trường bền vững là thông điệp được kêu gọi trên khắp cả nước.

Với mong muốn thông điệp này được tuyên truyền sâu rộng vào đời sống, giúp người dân hiểu hơn về thực trạng ô nhiễm và nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã đề ra ý tưởng tổ chức một cuộc thi ảnh về đề tài bảo vệ môi trường và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên.

Được sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, từ tháng 6/2018, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã triển khai thực hiện Cuộc thi ảnh nghệ thuật mang tên “Môi trường và Cuộc sống” – Lần thứ nhất 2018.

Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của những người yêu nhiếp ảnh và quan tâm tới vấn đề môi trường. Đã có hơn 80 tác giả đến từ nhiều nơi trên đất nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi...tham gia cuộc thi, số lượng tác phẩm gửi về là hơn 600 tác phẩm.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Ông Tạ Văn Hạ, Đại biểu quốc hội, Ủy viên thường trực Ủy ban Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; ông Đỗ Văn Bát, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng; bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Nguyên Đại biểu Quốc hội khóa 13, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội – Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình Hà Nội; ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Môi trường Đô thị và KCN Việt Nam; ông Lê Doãn Hợp, nguyên UV Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Trần Ngọc Tăng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

Về phía Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam - Đơn vị bảo trợ cho cuộc thi ông Nguyễn Dần – Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật; ông Bùi Hỏa Tiễn – Trưởng ban sáng tác triển lãm; ông Bạch Thành Đồng – Hội viên Hội viên Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh. Về phía Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam có TS. LS Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập tạp chí; TS. Nhà thơ Trần Quang Đạo – Chủ tịch Hội đồng cố vấn; Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng - Phó Tổng biên tập; Nhà báo Nguyễn Thị Ánh Hồng – Phó Tổng biên tập.

Tại buổi lễ, có 12 giải được trao cho 8 tác giả xuất sắc (bao gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích). Giải nhất thuộc về tác giả Lê Tấn Thanh với tác phẩm mang tên “Người thầm lặng”.

Đúng với tên gọi của cuộc thi là “Môi trường và cuộc sống”, các tác phẩm đoạt giải đã thể hiện xuất sắc những nét đẹp kỳ diệu của thiên nhiên hay khoảnh khắc con người lao động và sinh hoạt gắn với môi trường, hình ảnh con người đối mặt với thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nét đẹp khi con người nỗ lực xây dựng, gìn giữ và bảo vệ môi trường, thực trạng ô nhiễm môi trường và tác động của nó tới đời sống và sức khỏe con người. Những khoảnh khắc đó được thể hiện dưới nhiều góc nhìn phong phú và độc đáo và đầy tính nghệ thuật.

Bạn đang đọc bài viết Lễ trao giải cuộc thi ảnh “Môi trường và cuộc sống” lần thứ I – 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Hồng Anh

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ
Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ