Giới thiệu bài thơ: SÔNG...
Nước sông thì chảy thành dòng Sao dềnh trong phố...ai mong đâu mà?
SÔNG...
Sông ơi...ta bảo sông này
Sông về đi chỗ mọi ngày vui chơi
Có mời đâu? Lên đây chơi
Thật là cắc cớ cuộc đời hả sông?
Nước sông thì chảy thành dòng
Sao dềnh trong phố...ai mong đâu mà?
Tại người be lại hôm qua
Nhà xây đô thị em ra đường nào?
Mưa trời cứ tuôn ào ào
Em đi quanh quẩn hồi nào chẳng xuôi
Đang tìm chỗ trũng cuộc đời
Mà sao chẳng thấy toàn nơi...đất ghềnh
Trời thì mưa mãi sao đành
Em đi lạc lối quẩn quanh tối ngày
Ảnh minh họa: ST. Nguồn: Internet |
25/7/2019
Hương Giang