Giới thiệu bài thơ: Gió thất tình...
Nhớ ai! Thương gió đi tìm
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet) |
Gió thất tình...
Có chiều cơn gió đi hoang
Quên mây về ngủ chốn hoàng hôn buông
Nhớ ai da diết sóng cồn
Cài then trăng, khép đêm, buồn mông mênh...
Kiếm gì một cõi không tên
Giữa đêm hoang đã thắp lên im lìm
Nhớ ai! Thương gió đi tìm
Nắng về phương ấy... Con tim héo sầu
Nặng tình! Môi gió biết đau!
Mắt đêm thiêm thiếp... Cũng bao xa mờ
Đêm nay về lại bơ vơ
Ngoài khơi con sóng điểm giờ biệt ly
Kéo trăng đắp khoảnh nhu mì
Cơn mơ về gọi thầm thì niềm thương
Cạn mùa cơn gió hồi hương
Màn đêm khép cửa bên đường lá rơi...
Mạc Tường Vi
Có chiều cơn gió đi hoang
Quên mây về ngủ chốn hoàng hôn buông
Nhớ ai da diết sóng cồn
Cài then trăng, khép đêm, buồn mông mênh...
Kiếm gì một cõi không tên
Giữa đêm hoang đã thắp lên im lìm
Nhớ ai! Thương gió đi tìm
Nắng về phương ấy... Con tim héo sầu
Nặng tình! Môi gió biết đau!
Mắt đêm thiêm thiếp... Cũng bao xa mờ
Đêm nay về lại bơ vơ
Ngoài khơi con sóng điểm giờ biệt ly
Kéo trăng đắp khoảnh nhu mì
Cơn mơ về gọi thầm thì niềm thương
Cạn mùa cơn gió hồi hương
Màn đêm khép cửa bên đường lá rơi...
Mạc Tường Vi
Bạn đang đọc bài viết Giới thiệu bài thơ: Gió thất tình.... Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]