Thứ sáu, 19/04/2024 17:13 (GMT+7)

Gia lai: Ẩm thực 3 miền đặc sắc tại Festival

A LỰC -  Thứ bảy, 01/12/2018 07:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 29/11 đến ngày 2/12/2018).

Hoạt động ẩm thực Tây Nguyên và ẩm thực 3 miền (từ ngày 29/11 đến ngày 2/12) được diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Hoạt động ẩm thực 3 miền nằm trong khuôn khổ của Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

Nhiều món ăn đặc trưng mang đậm nét của nhiều vùng miền trên cả nước, ngoài việc thể hiện được tinh túy ẩm thực địa phương trên khắp các cả nước thì còn là dịp để tỉnh Gia Lai quảng bá những món ngon như: Phở khô, Muối kiến vàng, Cơm lam gà nướng, Bún mắm cua, Bò một nắng… hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm vô cùng thú vị với du khách khi đến với Festival năm nay.

Đây còn là cơ hội để đồng bào các dân tộc Tây Nguyên quảng bá những món ngon, ẩm thực vô cùng đặc sắc mang đậm nét Tây Nguyên đến với đông đảo du khách khi đến với lễ hội Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018.

Một số hình ảnh của hoạt động ẩm thực 3 miền:

Bạn đang đọc bài viết Gia lai: Ẩm thực 3 miền đặc sắc tại Festival. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước