Thứ năm, 28/03/2024 15:41 (GMT+7)

Đoàn Nhà văn TPHCM – Khai mạc trại sáng tác văn học tại Đà Lạt

MTĐT -  Thứ tư, 08/08/2018 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 7/8, tại Trại sáng tác Đà Lạt, Lâm Đồng, Đoàn Nhà văn TP.HCM đã diễn ra buổi Khai mạc Trại sáng tác văn học năm 2018.

Nhà văn Bích Ngân, Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nhà văn TP. HCM làm trưởng đoàn. Đến tham dự buổi khai mạc có nhà nhiếp ảnh Hà Hữu Nết, Phó chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng, PGS-TS- Nhà thơ Nguyễn Mộng Sinh, ông Võ Quốc Bình, Giám đốc nhà sáng tác Đà Lạt cùng toàn thể 26 nhà văn, nhà thơ của Hội Nhà văn TPHCM.

Các Nhà văn TP.HCM tham dự trại viết

Đây là chuyến đi sáng tác thứ 2 trong năm 2018 của Hội Nhà văn TP.HCM tại Đà Lạt. “Để tạo điều kiện cho các nhà văn gặp mặt giao lưu tại trại viết, đồng thời cũng là tạo động lực, nguồn cảm hứng sáng tạo mang đến nhiều cảm xúc cho các nhà văn, hàng năm Ban Chấp hành Hội thường xuyên tổ chức những trại viết và những chuyến đi thực tế ở nhiều địa phương trên cả nước nhằm để cho các nhà văn ngày càng có nhiều tác phẩm sinh động về đời sống,  văn hóa, lao động… của các vùng miền, quê hương, đất nước” – Nhà văn Bích Ngân chia sẻ.

Các Nhà văn TP.HCM tham dự trại viết. 

Nhà văn Bích Ngân trong buổi lễ khai mạc.

Góp mặt trong chuyến đi sáng tác lần này có nhiều nhà văn, nhà thơ tên tuổi  từng đóng góp công sức vào nền văn học TP.HCM như: Đoàn Thạch Biền, Bích Ngân,  Mạc Cạn, Đặng Nguyệt Anh, Nguyễn Khánh Chi, Phạm Trung Tín, Hương Thu, Thanh Yến, Trần Thị Khánh Hội, Vân Khanh, Nhật Quỳnh, Bích Bửu, Hồ Thị Ngọc Hoài, Hà Đình Cẩn, Chinh Văn, Lương Định… cùng với thế hệ nhà văn trẻ: Phùng Hiệu, Trần Hoàng Nhân,Tiểu Quyên, Phương Huyền, Minh Đan, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu.

Bạn đang đọc bài viết Đoàn Nhà văn TPHCM – Khai mạc trại sáng tác văn học tại Đà Lạt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Phùng Hiệu

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.
Bài thơ: Khi xa nhau
Khi xa càng nhớ nhau hơn///Ai chăm em lúc dỗi hờn… không anh///Buồn như vết thương chưa lành///Cô đơn đau nhói tim mình vì em.

Tin mới

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.