Thứ ba, 23/04/2024 23:37 (GMT+7)

Ca sĩ Hoàng Anh Duy: Sau “Anh cứ đi đi 2”, tôi mất cả tỷ!

Quang Trường -  Thứ ba, 17/03/2020 08:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Gặp Hoàng Anh Duy - Một gương mặt mới toanh trong làng nhạc Việt. Duy có buổi trò chuyện nhiệt tình, cởi mở sau sản phẩm debut “Còn lại gì sau kết thúc” kết hợp cùng nhạc sĩ Vương Anh Tú.

Dịp này, Hoàng Anh Duy hé lộ sản phẩm mới sẽ tung ra trong tháng 3 này.

Chào Hoàng Anh Duy, tính đến thời điểm này, con đường hoạt động nghệ thuật của bạn như thế nào?

Thực chất là Duy bắt đầu hoạt động chỉ năm vừa rồi, cũng ngụp lặn, cũng mày mò tìm bài hát, tìm ekip và xây dựng hình ảnh thích hợp với mình nhất. Nghệ thuật, cụ thể là âm nhạc vẫn là thứ khiến Duy say mê, dù bao khó khăn. Duy cũng hợp tác với một số nhạc sĩ như Võ Hoài Phúc, Vương Anh Tú... cho ra sản phẩm, bắt đầu đi hát. Nhưng năm vừa qua mọi thứ ngoài lề khiến Duy bị chi phối ít nhiều, thậm chí là bế tắc.

Hoàng Anh Duy vừa nhắc “Bế tắc”, cụ thể nó ảnh hưởng lớn như thế nào đến bạn?

 -Bế tắc đó là cuộc sống ngoài lề của Duy. Trước đây, Duy là sinh viên trường ĐH sân khấu Điện ảnh, học được một thời gian, cảm thấy nặng gánh cơm áo gạo tiền nên chuyển sang một công việc kinh doanh để tiếp tục nuôi đam mê. Ngay thời điểm đó, việc kinh doanh có vấn đề, Duy bị lừa cả tỷ đồng vì tin người. Chưa kể, ngay lúc đó Duy lại phát hiện mình có khối u trong não. Mọi thứ bế tắc ngay cùng một thời điểm chính là lúc mình bắt đầu dự án đầu tiên với nhạc sĩ Vương Anh Tú.

Nghe có vẻ kinh khủng so với tuổi hiện tại của bạn, vượt qua chắc không phải là điều dễ dàng?

 -Duy như bị trầm cảm, chỉ sau một đêm nằm ngủ mất cả tỷ bạc, chả còn gì, mọi việc đang làm trì trệ, nguời bình tĩnh lắm cũng khó chấp nhận. Duy rơi vào trạng thái không nói, chỉ ầm ừ, tỏ ra vui vẻ với mọi nguời xung quanh. Nhưng mình bắt đầu sợ tiếp xúc với mọi nguời. May lúc đó, Duy tìm đến với Phật giáo, học thiền, học chấp nhận và lúc đó mình nghe nhạc nhiều kinh khủng. Chính triết lí nhà Phật và âm nhạc là bạn đồng hành cùng Duy lúc đó. Nếu không, sẽ không có cái tên Hoàng Anh Duy như bây giờ.

Tình trạng bạn hiện tại như thế nào? Nếu quay lại âm nhạc có vẻ hơi khó với bạn?

 -Nói ổn thì không hoàn toàn nhưng không ổn thì làm sao đây? Chỉ có mình phải tự cố gắng vì mình, vì gia đình. Ngay cả khi rơi vào bế tắc,  mình vẫn cố gắng tỉnh táo để nhận vấn đề rõ ai là nguời mình cần quan tâm và sàng lọc. Ngay tại thời điểm đó, sản phẩm debut Duy cũng đầu tư hàng trăm triệu đồng, thế mà mình chưa hoàn toàn tập trung cho nó, nên mọi thứ chẳng mang lại được tiếng vang như mình mong muốn. Nhưng mình hiểu, cách vận hành sản xuất, thậm chí lắm lúc có chỉ 4 - 5 người hâm mộ nhắn tin mỗi ngày động viên, xa lạ vậy mà mình thấy an ủi. Dần mình bắt đầu làm lại, cứ đi, cứ làm, quan trọng ý chí và cảm xúc cần dung hòa là được.

Không gây tiếng vang lớn, dù hợp tác nhiều nhạc sĩ có tiếng, đặc biệt ca khúc debut của bạn được xem là “Anh cứ đi đi 2”, bạn nghĩ hình ảnh tiếp theo mình cần thay đổi?

 -Để nói thành công trong âm nhạc thì cần phải có nhiều yếu tố cộng lạ, nào là bài hát, truyền thông và ekip... Nhưng với gương mặt trẻ thì giải quyết từng cái là điều chông chênh. May thay Duy cũng hiểu mình sai ở đâu, điểm mạnh mình là gì, yếu ra sao. Thử hỏi giọng Duy mà hát thính phòng hay bolero thì ai mà nghe. Duy sẽ cộng hưởng vài điểm mạnh về diễn và sản xuất, tư duy đa năng để mình không chỉ gói gọn ca sĩ một màu. Duy trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt sau ca khúc được cho là “Anh cứ đi đi 2”, mất cả tỷ đồng trong kinh doanh nhưng giờ đủ chín chắn khi vạch ra kế hoạch sắp tới nên làm gì trong nghệ thuật.

 Liệu sản phẩm của bạn thất bại, khó khăn có chồng khó khăn?

-Duy mắc nợ sau sản phẩm đầu tiên. Giờ vẫn nợ chồng nợ đấy thôi. Bài học nào cũng giá trị và phải trả giá. Giờ ngoài hát, Duy cũng chả biết làm gì nữa. Duy nghĩ, thất bại ở đâu thì phải đứng dậy ở đó, xem đó như cơ duyên và rút ra, tính toán lại. Không làm cũng nợ, làm thì có cơ hội thoát nợ.

Dự án sắp tới của Hoàng Anh Duy là gì? Hình ảnh đột phá ra sao?

 -Mọi thứ Duy cũng đang trong chuẩn bị, dự kiến sẽ ra mắt MV “Ừ thì anh đi” trong tháng Ba này. Lần này Duy làm toàn bộ, từ chọn bài, hình ảnh, thậm chí đảm nhận vai trò đạo diễn vì mình hiểu mình có khả năng gì. Quan trọng vẫn là Duy hát ballad, cháy hết mình khi hát, cộng hưởng vài thứ xung quanh. Còn trong tương lai, Hoàng Anh Duy sẽ chinh phục nhiều thứ, hình ảnh khác. Làm tốt một cái trước khi đột phá, ấn tượng. Mình đã qua thời kì chơi ngông rồi.

Bạn đang đọc bài viết Ca sĩ Hoàng Anh Duy: Sau “Anh cứ đi đi 2”, tôi mất cả tỷ!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới