Thứ bảy, 27/04/2024 12:11 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 29/9/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 29/09/2019 14:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 29/9/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 29/9/2019.

Phát hiện kho hàng chứa toàn túi hàng hiệu không nguồn gốc xuất xứ ở Hải Phòng

Vào khoảng 15h20 ngày 20/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế -CATP Hải Phòng phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra hành chính kho hàng thuộc tổ dân phố số 7, ở ngõ 102 Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ lượng lớn hàng hóa các loại, gồm: túi xách, ví, giầy, dép và mỹ phẩm…mang nhãn hiệu Louis Vuitton, Bvlgari, Gucci, Hermes…

Điều đáng nói, toàn bộ số hàng nói trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên theo ước tính của chủ hàng, số hàng trên có trị giá trên 1 tỷ đồng.

Theo lời khai của chủ hàng là Vũ Tuấn Đức, sinh 1995 (thôn Trại, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên), khoảng 3 tháng trước, Đức thuê nhà kho trên và thuê 20 nhân viên làm nhiệm vụ giao nhận, đóng gói... để kinh doanh dưới hình thức bán hàng Online. Số hàng hóa trên do Đức mua qua các trang mạng xã hội, đem về kho tập kết để bán kiếm lời.

Chủ công ty du lịch Golux bị bắt

Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế và Buôn lậu (PC03, Công an TP HCM) bắt giam Võ Anh Kiệt (37 tuổi, quê Trà Vinh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 3/2015, Kiệt mua lại công ty TNHH TM Du lịch Quốc tế VN của ông Trần Thanh Nhớ làm giám đốc, sau đó thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, đổi tên thành Golux. Kiệt tiếp tục kêu ông Nhớ làm giám đốc nhưng đứng sau thao túng, điều hành công ty.

Ngoài ra, Kiệt còn đứng tên giám đốc Công ty TNHH TM và du lịch Quảng cáo - lữ hành AK và Công ty du lịch quốc tế Anh Kiệt, có trụ sở ở phường 6, quận 4.

Cả 3 công ty của Kiệt đều không được Tổng Cục du lịch cấp phép hoạt động du lịch lữ hành. Tuy nhiên, Kiệt mạo danh giám đốc Công ty Golux, cùng nhân viên lập các trang Facebook, Youtube... quảng cáo bán tour rầm rộ. Có rất nhiều cá nhân, đơn vị mua tour đã chuyển tiền vào tài khoản Công ty Golux, tài khoản cá nhân Kiệt.

Sát ngày đi du lịch, khách không liên lạc được với nhân viên các công ty của Kiệt. Năm ngoái, hàng trăm người đã kéo đến trụ sở Công ty Golux ở phường Tân Định, quận 1, đòi tiền nhưng không được.

"Hành vi của Kiệt diễn ra liên tục, công khai, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp với mục đích lừa đảo các khách hàng để sử dụng cá nhân", PC03 nhận định. Hiện, cảnh sát đã tiếp nhận hơn 100 đơn tố cáo của nạn nhân bị Kiệt chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Công an ngăn chặn Công ty địa ốc Alibaba tẩu tán tài sản

Công an TP. HCM đã gửi công văn đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với thửa đất số 1164, tờ bản đồ số 2 (52 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. HCM).

Thửa đất này được cấp giấy chứng nhận cho Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) ngày 21/5/2019.

Động thái này của Cơ quan Cảnh sát điều tra nhằm ngăn chặn việc Công ty Alibaba chuyển nhượng thửa đất trên, tẩu tán tài sản nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã xác định nhiều người liên quan trong vụ án Công ty Alibaba lừa đảo khách hàng và mở rộng điều tra vụ án.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện, sinh năm 1989, Tổng giám đốc Công ty Alibaba).

Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh bị tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mới đây ngày 25/9, công an tạm giữ Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999, em ruột Luyện) trong trường hợp bắt người khẩn cấp do có dấu hiệu tiếp tay cho Nguyễn Thái Luyện lừa đảo khách hàng mua đất dự án "ma".

Công an TP. HCM xác định Nguyễn Thái Luyện là kẻ chủ mưu, cầm đầu vẽ nên 43 dự án "ma" ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận mang đi ký hợp đồng mua bán đất nền đối với 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.

Hưng Yên phạt 2 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa sai quy chuẩn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Minh Quang cho biết, tỉnh vừa quyết định xử phạt đối với 2 doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa.

Đó là Công ty TNHH xe điện, xe máy Detech và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Phát Lộc; cả 2 doanh nghiệp bị phạt tổng số tiền là: 555 triệu đồng.

Công ty TNHH xe điện, xe máy Detech có trụ sở tại Khu công nghiệp Phố Nối, thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) bị phạt tổng số tiền 445 triệu đồng, do đã thực hiện 2 hành vi vi phạm.

Đó là sản xuất sản phẩm hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo quy định tại Khoản 1, Điều 19 Nghị định 119/2017/NĐ - CP của Chính phủ (Nghị định 119) quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá. Tổng giá trị tang vật vi phạm quy định này là 133 triệu đồng.

Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hàng hóa không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với hàng hóa đã tiêu thụ theo quy định tại Khoản 4, Điều 19 Nghị định 119, tổng giá trị tang vật vi phạm là 154 triệu đồng.

Cùng với xử phạt, tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty TNHH xe điện, xe máy Detech phải khắc phục hậu quả bằng biện pháp buộc thu hồi để tái chế sản phẩm, hàng hóa không phù hợp quy chuẩn theo quy định tại Khoản 6, Điều 19 Nghị định 119.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 29/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề